Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

DUYÊN TƠ KHÉP LẠI! (2) - Bài Xướng: Như Thu/ Họa: Nguyên Trần





DUYÊN TƠ KHÉP LẠI!
(Bát vĩ đồng âm)

Canh vắng khêu đèn thảo lá thơ
Phương xa ngàn dặm có trông chờ?
Đong đầy kỷ niệm khơi niềm nhớ
Chan chứa tâm tình kể giấc mơ
Cứ tưởng chung chăn từ dạo nớ
Nào đâu lẻ bạn đến bây giờ!
Nghĩ giận khôn cùng sao cứ nhỡ 
Để chừ khép lại mối duyên tơ!

Như Thu

TRI KỶ MUỘN MÀNG            
(Bát vĩ đồng âm)     

Yêu người tôi nắn nót vần thơ
Sáng nhớ chiều thương vẫn đợi chờ
Gặp gỡ muộn màng duyên trắc trở
Quen nhau khắc khoải tình say mơ
Ngày ngày tri kỷ luôn ghi nhớ
Tháng tháng tâm giao mãi hẹn giờ
Mơ ước về ai nên cứ ngỡ
Một ngày ta kết tóc se tơ. 

Nguyên Trần
Toronto 28/3/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét