Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

XUÂN BUỒN

THƠ XƯỚNG HỌA

Người Nay,Sông Thu,Như Thu,Như Thị,
Minh Thúy,Văn Thiên Tùng,
XUÂN BUỒN
Xuân này đến nữa, đã bao lần
Giá lạnh hồn ai vẫn chửa tan
Héo hắt nhành mai nơi xứ lạ
Hẩm hiu cội liễu chốn quê làng
Nỗi buồn non nước còn day dứt
Mối nợ núi sông mãi dỡ dang
Ảo vọng mong chờ ngày tháng mới
Thanh bình một cõi, hết lầm than…
Người Nay (Saigon 22/1/2018)
BÀI HỌA
HOANG MANG
Năm cũ qua đi, lại một lần
Bao niềm hy vọng đã tiêu tan
Bất an, bát nháo nơi đường phố
Túng quẫn, lo âu ở xóm làng
Quan lớn nhanh chân dành đất mở
Dân nghèo mỏi mắt đợi tay dang
Tương lai có được như mơ ước
Xã hội an bình hết tiếng than ?
Sông Thu
XUÂN MONG
Có lẽ năm nay khất một lần
Cũng vì gió bão tuyết chưa tan
Dặn thầm chớ đón ai vào ngõ
Nhắc khẽ đừng trông bạn đến làng
Thủa ấy đâu nề cơn lốc thổi
Bây chừ há mỏi cánh chim dang?
Người ơi dừng bước về đây nhé!
Xuân thiếu mai đào chẳng dám than
   Như Thu
Nhớ Xuân Quê Hương
Lòng vẫn băn khoăn giống mọi lần
Xuân về nỗi nhớ có nào tan
Ưu tư áo mặc nơi quê chú
Khắc khoải cơm ăn cảnh xóm làng
Mỗi Tết “ cô nhi “ đưa mắt đợi
Bao Xuân “khiếm thị “ mở tay dang
Chút quà sưởi ấm mùa Mai nở
Đất nước bao giờ hết khổ than ?
Minh Thuý
XUÂN HỜ HỮNG
Mùa đi, về-ở đã nhiêu lần
Giữa cuộc vô thường bấy hợp tan ?
Vẫn ước khói vờn lam mái rạ
Còn mong sương quyện trắng sông làng
Như  mây thanh thản không ta thán
Lúc gió ôn hòa chẳng thở  than
Hờ hững mà xuân đang gõ cửa
Thôi thì đứng dậy mở tay dang
Như Thị 
HOÀI NIỆM XUÂN
Nén buồn day dứt những bao lần
Băng giá bên này chẳng chịu tan
Thương lắm cảnh đời nơi cố quốc
Nhớ hoài phận số ở thôn làng
Một thời tao loạn từng chung bước
Bao buổi yên bình đồng cánh giang
Xuân tết cận kề thêm tuổi mới
Sầu giăng mãi nhuốm chẳng hề than.
Quảng Trị, 10/01/2018- Mai Vân-Văn Thiên Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét