Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

TÂM SỰ VỚI MAI RỪNG - Thương Yến Tử, Hồ Thanh Hà, Hoành Trần


Bài xướng

TÂM SỰ VỚI MAI RỪNG
thơ mời họa

oằn thân trong giá lạnh chiều đông
ta biết rằng mai cũng xót lòng
mới tiếc thương nhìn - màu lá trở
chừ mơ mộng gọi - núi rừng mong
theo người về phố - trao thân bạc
mở cánh đưa hương - nhắc tưổi hồng
đứng giữa đất trời vàng một cõi
gửi tình xuân trải với non sông

5/1/2015
thương yến tử


TÂM SỰ CỦA MAI RỪNG

Giật mình thức giấc buổi tàn đông
Đón chút nắng xuân sưởi ấm lòng
Từ giã núi rừng ươm sắc nhớ
Theo về thành thị dệt mùa mong
Ươm mơ tươi đẹp... màu mơ ước
Thắp lửa tin yêu... ánh lửa hồng
Cũng chỉ tìm vui dăm bữa tết
Cùng lời chúc tụng khắp non sông. 
                      Hồ Thanh Hà



MỪNG XUÂN MỚI

Mai vàng bừng nở tiển chào đông!
Chưa thấy xuân sang sao rộn lòng.
Nắng đã ươm tơ tròn nguyện ước,
Mưa vơi thả giọt kết chờ mong,
Thiên nhiên trang điểm ngàn chồi biếc,
Vũ trụ tô son vạn đóa hồng,
Đất nước con người thay đổi áo,
Đón mừng năm mới thắm non sông

                      Hoành Trần

*****
Từ Email <haho2007@gmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét