Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

NGƯỜI ĐI TÌM VIỆC / QUÁ MUỘN - Trần Như Tùng và Nguyễn Huy Khôi



NGƯỜI ĐI TÌM VIỆC
Nhàn nhạt mây hồng vương phía xa
Bâng khuâng tâm trí kẻ xa nhà.
Tảo tần cuối bãi vành khăn xổ
Gom nhặt quanh vườn mái tóc pha.
Đất khách dãi dầu người khốn khó
Ngõ nghèo đăm đắm đứa bôn ba .
Ngày lao vất vả đêm thao thức
Dù đục ao làng ta với ta .
Trần Như Tùng



 QUÁ MUỘN
Sắp đến Nại Hà chợt thấy nhau
Ngày xưa thân thiết sắp cao trào.
Chiến tranh chia cắt nguồn tin đứt
Hội ngộ bình an giọt lệ trào.
Ký ức tràn về mờ đến tỏ
Ngượng ngùng dậy lại thấp rồi cao.
Nhìn tay nắm chặt cùng không nói
Chuỗi ngọt nằm im bỗng lại ngào !

Trần Như Tùng
*
Bài họa của Nguyễn Huy Khôi.
CẢM THÔNG 
(Họa bài: "Người đi tìm việc") của Trần Như Tùng.

Nghèo ngặt thời nào cũng xót xa
Nhận người, ai thấu cảnh tình nhà?
Lo chưa tận sức, da mồi nhọ,
Kiếm hụt việc làm, tóc muối pha.
Thân sớm, nhụa nhầy lầy vía bẩy
Gà khuya, eo óc nẫu canh ba!
Tiền không sẵn túi, mồm bôi đãi
Thiếu bước "ĐẦU TIÊN"?... họ trối ta?!
        12-2017
Nguyễn Huy Khôi

DUYÊN 
   (Họa bài: "Quá muộn" của Trần Như Tùng.
           "4 vận" 
Xa nhau rồi cũng gặp lại nhau
Khóe mắt rưng rưng ứa lệ trào!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thơ rượu chuốc
Mừng mừng tủi tủi, nghĩa tình trao!
Vai ngang hàng xã, danh "cầm chắc"
Vế phó thường dân, lợi "chất cao"?
Đáy chén tạc thù mây trắng xỏa
Tấc lòng còn lại tỏa hương ngào!

       12-2017

Nguyễn Huy Khôi

1 nhận xét:

  1. Xin có hai bài góp họa cùng hiền huynh Trần Như Tùng:

    1) CẢM THÔNG

    "Họa bài: Người đi tìm việc"
    của Trần Như Tùng

    Nghèo ngặt thời nào cũng xót xa,
    Nhận người,...ai thấu cảnh tình nhà???
    Lo chưa kịp thở,da mồi nhọ
    Chạy chửa hoàn hơi,tóc muối pha!!!
    Thân sớm nhụa nhầy lầy vía bẩy,
    Gà khuya eo óc nẫu canh ba!
    Tiền không sẵn túi, lời bôi đãi
    Thiếu nghẽo "ĐẦU TIÊN"?...họ trối ta?!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    2) DUYÊN

    Họa bài: "Quá muộn"
    Của Trần Như Tùng.
    "4 vận"

    Xa nhau rồi cũng gặp lại nhau
    Khóe mắt rưng rưng ứa lệ trào!
    Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thơ rượu chuốc
    Mừng mừng tủi tủi, nghĩa tình trao!
    Vai ngang "hàng xã"-danh "cầm chắc"
    Vế phó thường dân-lợi "chất cao" (?)
    Đáy chén tạc thù mây trắng xỏa
    Tấc lòng còn lại tỏa hương ngào!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi








    Trả lờiXóa