Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

MAI LẠC

THƠ XƯỚNG HỌA
NThị,NS-Canada,Phan Tự Trị,Lý Đức Quỳnh,
Hương Thềm Mây,Như Thu,Người Nay,Sông Thu,
Trương Ngọc Thạch, Trương Văn Lũy,Trần Như Tùng,
Phạm Kim Lợi,Huy Khôi,Thanh Hòa,
Thủy Lâm Synh,Hồ Trọng Tri,
MAI LẠC
Mùa hắt hiu đành nẩy nụ mai
Khẳng khiu
Đông* quạnh nứt đôi vài
Gió lùa mơn trớn m
àu hoa vỡ
Sương ướp mơ mòng bóng nguyệt khai
Mang tiếng vào đời còn trí giả
Lỡ thì nhập thế vẫn trang đài
Cội nguồn ứa đọng hồn trinh tiết
Tủi lúc xuân tràn sắc nhạt phai
NThị
*Mai nở mùa đông
BÀI HỌA
CACTUS CHƯA NỞ !
Đêm dài chờ đợi đến ngày mai
Bừng sáng tình cờ một nụ khai
Con gái khoe rằng bung ắp chậu
Nhà ta thấy mới nẩy ba vài
Xinh xinh khóm lá chen hồng búp
Thắm đỏ môi son đón tiểu đài !
Cửa sổ luôn luôn hoà ánh nắng
Đông về lo ngại sẽ tàn phai !
NS-CANADA
NHỦ LÒNG
Đông tràn sương tuyết khổ đời mai
Vẫn ngóng chờ xuân ước một vài...
Để hiến tâm mơ hương nhụy ngát
Và dâng hồn mộng cánh hoa khai
Tựa em hỡi trúc gìn danh giá
Như chị tùng ơi giữ tiếng đài
Được sáng muôn đời gương tiết liệt
Nhủ lòng son thắm mãi đừng phai.
Phan Tự Trí
LẠC LÕNG
Tiết trời bất thuận ngỡ ngàng mai
Lẻ lạc nhòa đông nghẹn nở vài
Rún rẩy trên cành sương giá phủ
Ơ thờ dưới lá cánh vàng khai
Không trà thiện hữu tri âm các
Chẳng rượu thanh tân lãm nhật đài
Rét buốt ngàn trùng đeo đẳng phận
Âm thầm đợi gió tiễn tàn phai
Lý Đức Quỳnh
ĐỜI MAI
Tràn đông buốt lạnh rét thân mai
Mãi ngóng mong xuân thả ít vài...
Hiến dạ hương mơ tươi đượm thấm
Dâng tình sắc mộng thắm nồng khai
Tâm hoan ướp gói hồn hiền giả
Ý hỷ phong ươm dạ thiện đài
Giá rét an lòng không ngại cực
Ngàn thu nhập thế chả hề phai.
Hương Thềm Mây-(G.M Nguyễn Đình Diệm)
KHÓ PHAI
Ô kìa thấp thoáng một cành mai!
Kỷ niệm hôm xưa vẫn nhớ vài...
Nhụy thắm kiêu sa đùa tuyết phủ
Nắng hồng rực rỡ đón hoa khai
Thướt tha môi đỏ nhìn xinh dáng
Yểu điệu lòng vui dõi mượt đài
Đừng nỡ rời xa miền giá lạnh
Khiến hồn vương vấn...dễ nào phai!
Như Thu
MAI NỞ SỚM
Trời đông sớm nở một bông mai
Chuyện hiếm thời gian có một vài
Bởi lẽ gió lành, chim én lại
Tưởng rằng xuân đáo, cánh hoa khai
Xót xa khung cảnh không bầu bạn
Giá lạnh giọt sương đọng lá đài
L bước trái thời, đành quạnh qu
Dù cho kiều diễm, cũng tàn phai.
Người Nay
HY VỌNG
Sau màn sương lạnh, một cành mai
Nụ hé lơ thơ chỉ một vài...
Cũng đủ báo rằng : xuân sắp tới
Và truyền tin đến : nắng đang khai
Bừng trong tăm tối, tia ngời sáng
Thắp giữa âm u, nét diễm đài
Hết rủi rồi may, suy lại thịnh
Ngập tràn hy vọng mãi không phai.
Sông Thu
MAI NHÀ
Vườn sau nhà có một cây mai
Nay vẫn còn Thu đã trổ vài
Lấp ló trên cành, dăm nụ nở
Lờ mờ dưới lá, mấy hoa khai
Xinh xinh nho nhỏ, đây vàng cánh
Ngộ nghĩnh cong cong, đó xanh đài
Đông sắp đến rồi, trời trở lạnh
Tết này chắc đẹp, sắc chưa phai
Thạch Trương
LỠ LÀNG
Cứ tưng xuân về - sẻ có mai!
Mấy ai hiểu nỗi một hay vài?
Đông về tê tái hương đâu ngát
Hạ lại khô queo sắc chẳng khai
Bão tố tung hoành xiêu gốc rễ
Lệnh vua lấn chiếm dựng lâu đài?
Lỡ làng duyên nợ - thôi từ biệt...
Mơ mộng trăm năm - cũng nhạt phai !
Trương Văn Luỹ
MỘT CHUYỆN MAI
Trước nhà, đông chí, những bông mai
Một tán vàng tươi chẳng phải vài.
Quê ngụ miền Nam tuân lịch nở
Nơi trồng đất Bắc phá lề khai.
Nhà ta song hỉ hoa đêm hội
Em gái vu quy tiệc dạ đài.
Bầu bạn trầm trồ khen hạnh phúc
Cây thần mừng chủ chuyện đâu phai !
Trần Như Tùng
TỘI NGHIỆP MAI
Gíá lạnh đông về tội nghiệp mai
Dẫu cho một cũng . . nói chi vài
Mưa rây tái mặt chân tay rủn
Sương bủa tê lòng nụ búp khai
Bởi phận theo thời đành tỏa nhũy
Vì thân  nhập cuộc vẫn bung đài
Rằng khi đã bước vào trần tục
Cứng cỏi khôn cùng chẳng thể phai
Phạm Kim Lợi 
MAI
Cườm sương lóng lánh bậu nhành mai,
Xuân sắc bừng,...không chỉ một vài...
Thầm thĩ lá đùa khi nụ hé,
Nồng nàn nắng giỡn độ hoa khai!
Thoảng hương nhụy thả hồn cao khiết,
Đượm sắc bông phô vẻ các đài!
Dầu dãi phong trần quen tuyết giá
tinh thần cốt cách chẳng hề phai
Nguyễn Huy Khôi
MAI NỞ SAI MÙA
Hiên nhà mới chớm một bông mai
Nụ trổ mùa sai cũng một vài
Nứt nẻ làn da, èo uột cánh
Khẳng khiu dáng dấp, héo hon đài
Thương thân quạnh quẽ mau tàn tạ
Xót phận cô đơn chóng úa phai
Riêng trách ông xanh thay đổi mặt
Giữa đông trở ấm giục hoa khai.
Thanh Hòa
MAI NỞ TRÁI MÙA
Đông còn giữa độ vội chi mai
Lấp ló vườn sau chợt nở vài
Ngại gió ngông nghênh làm cánh rã
Hờ sương bỡn cợt rữa hoa khai
Xuân sang chướng bấc còn hoen nụ
Hạ chớm heo may vẫn sứt đài
Chớ vội bon chen mà thất vọng
Lo về trang điểm kẻo phôi phai
Thủy Lâm Synh-Nov. 30, 2017
MAI TRÁI TIẾT
Tiết Đông nào nghĩ nụ hoàng mai
Mưa bão , ngờ đâu nhú một vài
Sáng sớm tinh mơ đài hé mở
Phút giây ngờ ngợ đóa hoa khai
Vẫn nguyên tư thế loài quân tử
Và giữ mùi hương giống các đài.
Trái vụ ,hồn hoa còn thắm đượm
Vần thơ lộng tứ ,sắc chưa phai !  
HỒ TRỌNG TRÍ 7.12.17 

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

HỒN THƠ - Monglien Lynn Phan cùng thi hữu



HỒN THƠ
(Bl - Nđt)
Nghe hồn lặng lẽ buổi tàn thu
Phảng phất niềm xưa trỗi mặc dù
Sáo dặt dìu buông mờ liễu rủ
Mây bàng bạc tỏa thắm lời ru
Người đi khắc khoải mong đoàn tụ
Kẻ đợi âm thầm bước lãng du
Vẫn hạt sương chiều như ấp ủ
Cho vàng võ đượm nhánh mù u
Monglien Lynn Phan
Nov 23/2017

HỌA:

TUỔI THƠ
Say tình trăng nước khơi bờ mộng
Nhớ cảnh ngày xanh trỗi tiếng u..*

(Thtk)
Say nụ hoa vàng nở cuối thu
Tình yêu thắm thiết dẫu cho dù
Trăng rời cố quận lòng luôn ủ
Nước nổi sơn hà Mẹ mãi ru
Khơi biển hằng nga còn trú ngụ
Bờ sông nhân ảnh vẫn chu du
Mộng thời tuổi trẻ. Ôi vui thú..!
Nhớ cảnh ngày xanh trỗi tiếng u..*
Đức Hạnh
23 11 2017
* Trò chơi U Mọi:Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong khi người vượt tuyến tấn công kêu "u..."

ĐÊM ĐÔNG
Quạnh quẽ Đông về cách trở Thu
Hoài Xuân mải miết mặc cho dù...
Hồ thao thức đợi buồn trăng rủ
Quán ngẫn ngơ chờ tủi điệu ru...
Lữ thứ người bao giờ kết tụ?
Phiêu bồng nhạn mấy buổi ngừng du?
Hoàng hôn lặng lẽ dần buông phủ
Phố lạnh mơ màng giữa tối u..
Cư Nguyễn
  
1/ BUỒN THU 
Bao ngày khắc khoải điệu buồn Thu
Thiếu hẳn thời gian gặp gỡ bù
Để nghĩa sang màu tê tái nhạt
Cho tình trở sắc chập chờn lu
Vì lo khoảng cách rồi sinh hận
Bởi ngại đường xa lỡ nhuốm thù
Có lẽ hôm nào vui trở lại
Cung đàn trỗi điệu khúc tình ru. 
 
2/ 
TÌNH SƯƠNG KHÓI
Nhớ để rồi khi gặp gỡ bù
Hoa lòng thắm lại buổi chiều thu
Bao cành được trổ lên miền sáng
Chẳng nụ nào rơi xuống vũng tù
Bãi bến vui mừng cung nhạc trổi
Trăng thuyền sảng khoái giọng hò ru
Say nồng ngật ngưỡng tình sương khói
Giữa đám cuồng phong thổi mịt mù.
 
3/ ĐIỆU SÁO THU 
Lẳng lặng đêm buồn phút tiễn Thu
Vầng trăng ảm đạm khuất sương mù 
Canh dời thổn thức tình giai ngẫu
Khắc đổi mơ màng nghĩa phụ phu
Mỏi vọng người đi vương vấn lỡ
Mòn trông kẻ lại ái ân bù
Từ đâu bỗng vút lời than thở
Ảo não tơ lòng điệu sáo ru
Dieu Nguyen

NHỚ THƯƠNG
 
Lạnh lẽo đông về đuổi nắng thu
Bâng khuâng nhớ mẹ, vọng lời ru
Liêu xiêu kiếm sống, tình luôn đủ
Vất vả mưu sinh, nghĩa mãi bù
Náo nức câu hò, bao quyến rũ
Bồi hồi điệu lí, dạ vân du
Băn khoăn lắm nỗi đêm không ngủ
Thắm thiết yêu thương, ngóng nẻo mù
Phạm Trọng Tân
 
KHÚC LÌU U...

Mù u lá rụng chẳng cần Thu.
Ướt đẫm vì mưa sao đợi dù.
Nguyệt tận đông tàn đêm ủ rủ.
Thươngnhau xavắng mộngtình ru
Có ai không ước đời yên tụ.
Dẫu khắc khe lòng lãng bạt du.
Hoanghoải người ơi đâu đã cũ.
Sông buồn khắc khoải khúc lìu u.
Thanh Hoang
 
CHUỖI HẬN

(Bl,Nđt)
Lặng lẽ mang sầu buổi vãn thu.
Chuyển đông hiu hắt lạnh đêm mù.
Tương tư oán hận quên tình cũ.
Bỏ chốn vui vầy phản lãng du.
Ngoại quốc vương ai cười nở nụ.
Xa xăm ngậm đắng cảnh cơm tù.
Người đi chẳng ngại đây cay cú.
Nhục nhã nhân gian chửi nữ xù .
Hải Sơn

NHỚ THU

Ảm đạm mây chiều nỗi nhớ thu
Trời mưa lạnh lẽo phải che dù
Lưng chừng chẳng nỡ quên đàn rú
Lưỡng lự không đành bỏ tiếng ru
Bởi đã âm thầm xa lạc thú
Nên thành vội vã cách nhàn du
Kà kê đợi hết mùa cây ngủ
Giục giã xuân về bớt ẩm u...
Tanthuong Vo
 
THU CHỜ

( Nđt,bl)
Khắc khoải chuông chùa vọng cõi thu
Đìu hiu lạnh lẽo đến cho dù
Mưa dầm não nuột hàng hiên rủ
Ngọn liễu bơ phờ vẳng tiếng ru
Lỡ để âu sầu nơi kết tụ
Thôi đành rệu rã chốn phù du
Chờ mong ngõ ái tàn thân rũ
Thổn thức đan lòng nỗi tịch u
Dinh Quang Duong

TÀN THU

Nghe trời se lạnh đã tàn thu
Dạ trỗi niềm xưa nhớ mịt mù
Mưa hắt hiu sầu bao giọt rũ
Nắng phai buồn rớt phủ lời ru
Người xa có biết tình đơm nụ
Kẻ ở nào hay bước viễn du
Vần nhớ vần thương chiều ấp ủ
Cho lời thơ mãi tiếc tàn thu
Mạc Bảo

DẠO CUỐI THU...!

Vẫn tưởng âu sầu dạo cuối thu,
Thường e ấp mãi phủ che dù!
Trên đồi vọng tiếng reo hò rũ,
Dưới bản vang lời nhẹ nhõm ru!
Lặng lẽ mong về bên điểm tụ,
Âm thầm đợi đến chỗ nhàn du!
Chờ lâu rệu rã người ê ủ,
Chỉ mộng êm đềm đỡ ám u!!!
Dư Âm
 
TÀN THU
 
Lá vàng XÀO XẠC tiễn tàn thu
LƯU LUYẾN tình xưa lúc tạ từ
Sương giăng LẠNH LẼO mờ non ảnh
Mây còn BẢNG LẢNG níu nhành đu
Kẻ đi BIỀN BIỆT không lời nhắn
Người về KHẮC KHOẢI bước mộng du
Giọt nhớ , giọt thương còn ẤP Ủ
Bướm vàng MÊ MẢI bóng mù u
Quang Ngoc Tran

TÌNH THU
 
Mưa hờn rã rích gợn tình Thu
Lặng lẽ dìu nhau phủ bóng dù
Óng ả môi mềm trao quyện rũ
Êm đềm dáng ngọc thả hồn ru
Thề non nhắc nhở câu đoàn tụ
Hẹn biển mơ màng gót viễn du
Xót nỗi niềm riêng lòng tự nhủ
Xin đừng gặp gỡ để sầu u...!
Xê Ty

BỆNH
 
Lẵng lặng đông về chết buổi thu
Đìu hiu gió đẩy lạc hoa dù
Âm thầm nín lặng hàng cây rủ
Khắc khoải u hoài võng điệu ru
Lạnh lẽo trong chiều đau cánh vủ
Cơ hàn giữa tối tội phù du
Hoang đàng nặng bước đời lam lủ
Mệt mỏi thân gầy cõng khối u...
Hoang Vu
 
VẤN VƯƠNG

Từng giọt sương chều rụng cuối Thu 
Nghe hồn thương cảm nỗi đau dù .
Chạnh lòng cô phụ sầu miên rũ 
Xót phận đơn hành tủi mệnh ru.
Cánh nhạn lạc loài về kết tụ ,
Chim trời tung gió thả nhàn du .
Hương tình vương vấn bao lần ủ ,
Để lại đong đầy những luyến u !
Tuyen Nguyen

THU LỖI

Vọng nhớ đong đầy lỗi buổi thu
Tàn hương quạnh quẽ gió sầu ru
Tình rưng rức nỗi đành xa rủ
Nghĩa ngẩn ngơ niềm đó tịch du
Lặng lẽ chờ ai ngày ngóng ủ
Xàng xê đợi kẻ cõi mơ mù
Đời quay quắt cuộn hồn giông lũ 
Để bẽ bàng yêu đậm vết thù…
Nhat Huynhchi
 
ANH THÍCH!!
Anh thích hai mùa Xuân với Thu! 
Cúc Mai rực rỡ gió mưa dù... 
Thiên nhiên đãi ngộ tình yêu tựu 
Cuộc sống giao hoà mộng mị ru 
Phảng phất hương đưa mùi quyến rũ 
Dịu dàng diễm lệ bước phiêu du 
Trong tay mãn nguyện trời ban phú 
Ao ước con mình gọi tiếng u.
Nguyễn Phương

TÀN THU

Bước xuống phố chiều ở cuối thu
Trời mây dịu mát khỏi che dù
Đường chiều mát mẻ cây buồn rủ
Ngõ vắng đìu hiu thoảng tiếng ru
Ngóng đợi người đi về hội tụ
Trông chờ kẻ đến cứ phiêu du
Ươm mầm hạt giống còn đang ủ
Biết đến bao giờ mới nổi ..u
Nguyễn Tuấn
 
THU SẦU
.(Nđt-bl-nv)
Tâm tình trĩu nặng khắc sang thu
Trỗi dậy tình ai hỏi có dù
Thấm dạ nao lòng mi khẽ rủ
Thương thầm trộm nhớ bản tình ru
Ve sầu rả cánh,mây trời tụ
Quốc gọi khàn hơi,kẻ vãng du
Những mối tình xưa còn nặng ủ
Thôi đành dấu chặt nỗi sầu u .
Duy Dũng Pham

NHỊP SỐNG THỜI @

Bđ -Mlt- Nv)
Vẫn nàng dạo phố cổ chiều thu
Giữa buổi trời trong lại vác dù 
Cảnh tượng thời đông đồ mới cũ
Mặt hàng cũng đủ thứ trùng tu
Rửa tiền lẫm liệt sâu chàng đú
Ném bạc thờ ơ chuỗi ả phù
Rạng rỡ mình đây nhà tỷ phú
Họ lừa rõ tủi ới thày u
Manh Tien Nguyen
 
THU
 
Bên ấy bây giờ đã cuối thu
Đông len lén sang sương giăng mù
Ngoài kia đường phố đầy tuyết phủ
Gió lùa lành lạnh thèm lời ru
Đôi trời cách biệt .. lời nhắn nhủ
Mai mốt tình về đời viễn du
Đừng mãi thao thức đêm không ngủ
Hiu hắt tàn phai ... hiu hắt thu ...
Anh Dung

CÀNH THU
Lạnh lẽo Đông về luyến cảnh Thu
Đêm buồn quạnh quẽ chán ô dù
Ưu phiền những muốn tìm nơi tựa
Ảo não không màng kiếm điệu ru
Rối ruột bao ngày lòng huyễn ảo
Đau lòng cả tháng mộng phù du
Thôi đành vẩy bút xàng xê vẽ
Nửa vạt êm đềm giữa tối u
Trần Huỳnh

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

GIỌNG TRỊ THIÊN



THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Trần Ngộ,Nguyễn Công Tân,Khánh Cương,
Hồ Trọng Trí,Lê Sĩ Thu,Lý Đức Quỳnh,
Trương Văn Lũy,Độc Hành,
LỤT GIỌNG MIỀNG
Quê miềng lụt bạo đến trần thân
Chắc tết khôông còn chộ mặt xun
Kẻ Vịnh xóm càng côi trốôc ác
Kẻ Văn trôông hội quá lưng cuần
Rọt sôi con đóc mơ thau lả
Bụng xép thằng trèng ước mớ mun
Bọ Mạ dìn dau ngồi chép mẹng
Đói thì trí cạn có mô khun
Như Thị
BÀI HỌA
LỤT BẠO GIỌNG MIỆNG
Gió bạo quê miềng cực cấy thân
Ra giêng cấu hụt lấy chi xun
Lưng còng sương nắng toe luôn áo
Bụng tóp chạy ăn suổng cả cuần
Gió thổi trập dà tắt hết lả
Nác lùa trôi bếp chẳng lưa mun
Dờ nồi khoai luộc dai bui mẹng
Lụt lội qua rồi mới biết khun
Trần Ngộ
KINH NGHIỆM LỤT
Làng thấp su lụt dận ướt thân.
biết mô mà nghĩ tới ngày xun..
Phú Kênh nhà
lút khôông ra cựa
kẻ Vịnh đàng ngâm phải cổi cuần
Con bẹp lều khều hơ tréc l..
Thằng cu lỏng khỏng dúm nồi mun.
Hom hem Ôn Mệ tay che mẹng..
Khốn khổ trui rèn mới biết khun
Nguyễn Công Tân
LỤT CẢM
Nác về lụt nậy doọc nhơn dân
Ưng lội đi mô cũng phải lần
Xóm đưới ít nơi ngang trặp bả
Làng côi diều chổ tới dây cuần
Thằng cu ẹo rớ hàm run rẩy
Con đóc xắt đồ cẳng coóng trân
Cũng bợi phá rừng mà lũ dữ
Mần giàu tụi nớ sướng kì thân!
Khánh Cương
BẠO LỤT QUÊ MIỀNG
Nác lụt leo cồn ,lội đẫm thân
Mùa tan lụt bạo chắc khôông Xun
Làng Trà kíu ló - Ê xương sốông
Xóm Vịnh moi khoai - Đọa cạp cuần
Gió lật mái dà - xô mên tráp
Mưa tuôn chái bếp ướt lò mun
Bựa trưa nhóp nhép nhai khoai
sôống
Đợ đói phen ni khó ló khun
Hồ Trọng Trí
SAU BẠO LỤT
Lụt mới ngoi mày,bạo nghiến thân
Đôông trầy trợt lết,hết màng xun
Ôn ơi mất sạch thêm mùa ló
Mạ hỉ rách bươm cả ốông cuần
Cụi ướt răng chừ nhen đỏ trú
Than tàn rứa nợ chụm vùi mun
Ngồi trôông lả chín nồi khoai luộc
Bạc trôốc ri mờ học nỏ khun
Lý Đức Quỳnh
LỤT GIỌNG MIỀNG
Mưa lụt quê miềng cực cấy thân
Tết nì nỏ chộ chút hơi xun
Xóm Côi tràn côống trườn ngang cẳng
Trôông Hội lút cươi sướt đáy cuần
Con bẹp rét run cời đỏ lã
Thằng bờm lạnh coóng bới hồng mun
Mụ ngồi chỏng cọng lơ mơ ngủ
Ôông bấm bụng tuồn " thơ " dại khun .
 Sỹ Thu
BÃO LỤT GIỌNG MIỀNG
Bạo lụt dữ dằn khổ cái thân
Dà khôông mói đuốc nói chi xun
Đưới làng tui lội xắp ngang bụ,
Côi độông ôông đi lút tới cùn,
Cấy máy kẹc hoài khôông có lả
Cơn rơm ướt trụi mần răng mun
Eng tam xuôi ngược vì nghèo khó
Rọt đói lo cào cũng hết khun./.
Trương Văn Lu
BẠO VÀ LỤT
Gió lùa cơn mít lọi ngang thân
Dừa rụng cuống trơ hết mứt xun
ÔÔng sức yếu ra bơng toạc áo
Mụ cẳng mềm đứng bợ bay cuần
Côi chồ vơ sạch ba thùng ló
Đưới bếp gom trơn bốn nạm mun
Lụt ghé thăm dà hư của cải
Hoảng hồn khiếp vía biến tan khun
ĐỘC HÀNH

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

LỆ NHỚ - Thy Lệ Trang và thi hữu





Bài xướng

LỆ NHỚ

Anh, cánh chim trời bay khắp nơi
Làm sao em giữ được trong đời?
Hồn trăng lang bạt, trăng vàng úa
Dòng tóc ngậm ngùi, tóc nhẹ lơi
Sóng bạc thầm đưa muôn cát vỡ
Đêm tàn lặng đếm giọt sầu rơi
Bao năm đã xếp chồng thơ cũ
Má nhạt phai rồi... lệ chẳng vơi!!!
Thy Lệ Trang

Bài họa

CHẲNG QUÊN

Phong trần lãng tử khắp nơi nơi
Vẫn nhớ thương ai suốt cuộc đời
Thơ thẩn giang hồ lòng lạnh giá
Đắm chìm phiêu bạt ý buông lơi
Đêm khuya thầm tưởng ngày xa vắng
Nắng sớm lặng buồn trái rụng rơi
Dấn bước thăng trầm không mỏi mệt
Bao lần cũng cảm thấy chơi vơi...
Trịnh Cơ (Paris)

SÓNG TÌNH

Bồi hồi trở lại biết về nơi...
Ray rứt lòng ta mãi nhớ đời!
Dăm lá trầu cay nào kết hợp
Hai đầu chỉ thắm đã xe lơi
Niềm tây vẫn đượm âm thầm giữ
Mắt lệ khôn cầm lặng lẽ rơi
Phòng vắng mơ màng bên gối lạnh
Sóng tình ru giấc...mộng đầy vơi!
Như Thu

VẪN CÒN...

Người ở một nơi, ta một nơi
Lấy ai tô điểm đẹp cho đời ?
Dù xa vạn dặm, tình không nhạt
Dẫu cách muôn trùng, dạ chẳng lơi
Vẫn nhớ bờ kênh nhìn sóng vỗ
Mà thương đêm lạnh ngắm sao rơi
Tay trong tay nắm, hơi còn ấm
Còn dấu mặn nồng, khó thể vơi
Thục Nguyên


ĐỚN ĐAU NỖI NHỚ

Anh hẹn cùng em đi các nơi
Kề vai sánh bước mãi trên đời
Quên thề, tay nắm giờ buông lỏng
Bội ước, tim hòa nay thả lơi
Kẻ thỏa niềm mơ, chân nhẹ lướt
Người sầu tình phụ, lệ tuôn rơi
Từng đêm khắc khoải trong cô quạnh
Nỗi nhớ khi nào mới cạn vơi ?!
Sông Thu

BÃO ĐÔNG TÂY

Mưa bão tơi bời khắp mọi nơi
Bao nhiêu bất hạnh đến trong đời
Cả nhà tan vỡ, rầu đau đớn
Tiếng khóc nghẹn ngào, khổ chẳng lơi
Gió dập, sóng dồn,giông kéo tới
Thuyền  chìm, thúng dạt,chèo buông rơi
Xoay vòng cơn lốc trùm non nước
Mắt lệ dâng trào thật khó vơi !
Thiên Hậu

THU ĐI

Đường mòn xác lá ngập nơi nơi
Sắc thắm nào đâu tô điểm đời?
Sức yếu,hơi tàn cành giã biệt
Hồn đau dạ héo cuống buông lơi
Rì rào gió buốt lời to nhỏ
Tí tách mưa buồn giọt cạn vơi
Trời đất u sầu tim quặn thắt
 Mơ màng còn ngỡ tiếng thu rơi!
Thanh Hòa

XA RỒI!

Mưa buồn rớt xuống khắp nơi nơi
Ướt đẫm vai em giữa cuộc đời
Một thuở mặn nồng đêm ước hẹn
Bao lần hờ hững dạ buông lơi
Chân trời xa lạ ai người nhớ
Quê mẹ âm thầm giọt lệ rơi
Vẫn biết duyên tình không trọn vẹn
Lòng buồn khắc khoải khó cho vơi!
SK