Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

TÌNH THÂM - Như Thu cùng thi hữu




BÀI XƯỚNG

TÌNH THÂM
(Tặng anh chị Thủy Lâm Synh)

Bạn viếng thăm nhà hỏi mấy khi?
Lòng vui hớn hở ước mong gì?
Chỉ đường cẩn thận yên tâm đấy!
Đến chợ từ từ vội vã chi
Nước lọc dăm bình thêm món bánh
Trái cây mấy dĩa giặm khoai mì
Đầu tiên gặp gỡ dường bao kiếp
Bịn rịn vẫy chào chẳng nỡ đi!
Như Thu

BÀI HỌA

KHÔNG NGẠI
Lòng mong viếng bạn cũng đôi khi
Đường sá xa xôi há sợ gì?
Mất mát thời giờ đâu đáng ngại?
Tốn hao chút đỉnh có hề chi?
Ở nhà lục đục xơi cơm nguội!
Ra phố lang thang gặm bánh mì
Nếu vẫn chưa no thì kiếm phở
Nghĩ đà cặn kẻ, quyết ra đi.
Thục Nguyên

THÂN TÌNH
Anh chị Hương-Thu viếng một khi
Chủ nhà thù tiếp há lo gì
Trái xoài ngọt lịm và dưa hấu
Đĩa bánh thơm ngon với củ mì
Bạn hữu thân tình đâu quản ngại
Thời gian eo hẹp chẳng can chi
Chia tay bịn rịn dường chưa dứt
Gặp gỡ lần đầu thật khó đi!
Chánh Minh
Oct 5th 2017

MÓN ĂN DÂN DÃ
Quanh năm tất bật rảnh đôi khi
Du lịch viếng thăm sướng cách gì!
Áo chị xanh tươi cùng một sắc
Áo anh nâu đỏ khác nhau chi
Quen ăn mĩ vị lâu ngày đổi
Lạ miệng thơm ngon mấy củ mì
Năm tới ngày này mong tái ngộ
Khoai lang, bắp luộc đổi thay đi!!!
Lộc Bắc
Oct17

GẶP BẠN THƠ
Bạn bè gặp gỡ chỉ đôi khi
Tự nhủ rằng ta sẽ nói gì
Đến lúc hỏi chào, quên tất cả
Và khi họp mặt, tán chi chi
Khề khà, vui quá, đôi câu chuyện
Nhấm nháp, ngon sao, mấy củ mì
Trà, bánh, trái cây cùng thưởng thức
Đến giờ, lưu luyến tiễn chân đi.
Sông Thu

THÂN TÌNH
Tiếp đãi bạn thơ thật hiếm khi
Hương-Thu thì chẳng khó khăn gì
Rảnh rang, nem gỏi, bày lia lịa
Bận rộn, trái cây, bổ há chi
Vồn vã đón chào, lòng hớn hở
Thân tình trò chuyện, tính nhu mì
Thủy Lâm hai bác dù lưu luyến
Cũng phải cáo từ tiếp chuyến đi.
Thạch Trương
Oct 5th 2017

THĂM BẠN NAM CALI
Giả từ miền bắc một đôi khi
Thăm bạn đường xa đâu ngại gì
Phố xá rộn ràng nhưng đẹp đẽ
Vợ chồng điềm đạm và nhu mì
Chuyện trò thích hợp vui lòng quá
Củ sắn bùi bùi ngon cách chi
Từ biệt ra về còn luyến tiếc
Thật không uổng phí một lần đi!
Thiên Hậu

TÌNH BẠN
Đến nhà thăm bạn có đôi khi
Cảm hứng trào lên nghe chuyện gì?
Tâm sự hàn huyên mừng hạnh ngộ
Buồn vui chia sẻ chẳng phiền chi
Trên bàn bày sẵn mâm cơm khách
Dưới bếp đang hong nồi củ mì
Chiêu đãi đồng hương ăn khoái khẩu
Ra về xin mấy khúc mang đi.
Ngô Văn Giai
Virginia

GẶP GỠ
Liều mình viếng bạn cũng đôi khi
Tuổi tác đường xa phỏng ngại gì
Huynh ở mô tê, không dễ nớ!
Tôi tìm đây đó, có phiền chi
Gặp nhau, khai vị: mâm hoa quả
Tương ngộ, món ra: đĩa củ mì
Quý hoá nơi thâm tình, bạn hữu
Dùng dằng lưu luyến  phút ra đi.
Thanh Hoà

CHIA VUI...
Chồng thời vui vẻ, vợ nhu mì
Đôi cặp tương đồng thật hiếm khi...
Địa chỉ đường xa nào ngại khó
Miền Nam nắng đẹp chẳng nề chi
Chà...mâm hoa quả...mê lòng quá!
Á...dĩa củ khoai...khoái cách gì!
Món ăn dân giả mà chan chứa
Ghi hoài kỷ niệm một lần đi!
Thy Lệ Trang

THÂM TÌNH
Quê người bạn hữu cũng dăm khi
Gặp mặt chung vui mỗi dịp gì
Cưới hỏi thâu đêm chơi hết cỡ
Tiệc tùng suốt buổi nhậu hơn chi
Đôi lần ghé chợ tìm rau muống
Lắm lúc ra nương xới sắn mì
Khách chủ thâm tình lưu luyến mãi
Chia tay chẳng nỡ bước chân đi...
Hữu Hảo

TÌNH THƠ
“Họa đảo vận”
Sao ngoảnh mặt đành đoạn bỏ đi
Bởi thơ còn giữ nét nhu mì
Nghiên chờ tiếp bút chênh sao được
Chữ ước so vần quái ngại chi
Đằm thắm vô tư thường khích lệ
Dịu dàng bất biến chẳng lo gì
Ân cần cầu thị luôn như thế
Mong mỏi quay về cũng có khi…
Như Thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét