Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

TIẾNG GỌI… Đức Hạnh cùng thi hữu



TIẾNG GỌI…
Miền Trung bão lụt quá tang thương
Nước trổi thành sông khắp mọi đường
Nhà cửa…. tanh bành theo lốc bướng

Mùa màng thảm thiết bởi triều cường
Màn trời chiếu đất không nơi nhượng
Tai nạn con người lắm cảnh vương
Tiếng gọi nhân tâm, lòng đại lượng
Cùng nhau cứu trợ thoát tai ương…
Đức Hạnh
18 09 2017

HỌA:

CỨU KHỔ DÂN TÔI
 
Cảnh tượng mưa tuôn, lốc thảm thương 
Gió cuồng cây ngã rạp bên đường 
Nước mưa xối xả nhiều không tưởng 
Bão lũ quét tung quá bạo cường 
Kẻ nép co ro, người quỵ xuống 
Con trôi , ngụp lặn, mẹ trầm vương 
Ai còn yên ấm , nên rộng lượng 
Cứu đói, diệt trừ " tai" lẫn " ương" !
Châu Trần
18 9 2017

TIẾNG GỌI…
Miền Trung gánh nặng nỗi đau thương
Bão lũ triền miên khốn vạn đường
Lốc tố hòa cùng cơn tố bướng
Thủy triều tiếp đến cảnh triều cường
Trôi nhà...mưa lớn tai nào nhượng
Sạt đất sóng to họa mãi vươn
Tranh sống còn đâu, tâm độ lượng
Dân tình quá khổ - mãi tai ương !?
Duc Au
18 09 2017

MÁU CHẢY RUỘT MỀM
Máu chảy ruột mềm hãy xót thương!
Dân Trung chịu cực đến cùng đường
Nhiều phen lụt lội chèn ngang bướng
Một trận cuồng phong xoá phú cường
Nát cửa tan nhà không tưởng tượng
Tiêu đời gánh nợ đã tròng vương
Chia sầu sớt khổ tiền, cơm nhượng
Ấm áp tình người lúc nhiễu nhương.
Lưu Xuân Cảnh 
18 09 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét