Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

ĐÔNG SANG– Đức Hạnh cùng thi hữu






ĐÔNG SANG
(Ctkt)
Đông đến bão bùng lạnh tái da..!
Ôm sầu cảnh nước, dột muôn nhà
Ngư dân thất thểu môi trường chết

Gia nghiệp cơ hàn bão tố ca…
Sóng trổi đầu sông mây phủ tối
Ai vào ngõ cụt mộng tàn xa! 
Nghìn trùng cách trở trời u ám
Gọi nắng cho đời nở thắm hoa…
Đức Hạnh
0110 201
7

HỌA:

ĐÔNG SANG 
(Ctkt )
Đầu đông se lạnh tái tê da 
Ôi ! Khói sương lan tỏa mọi nhà 
Nghèo sợ gió lòn: cơm, áo thiếu 
Giàu khoe chăn ấm : gạo , tiền ca 
Sông sâu băng giá...không thân thiện 
Ao cạn rét căm...phải lánh xa 
Ngoài ngõ trùm khăn, mang bít tất 
Giảm trừ khí lạnh, đời thăng hoa !
 Châu Trần

01.10. 2017

ĐÔNG SÁNG 
(Ctkt)
Đông tràn giá lạnh buốt xương da
Ôi, khắc khổ thay đến mọi nhà !
Nước biển vòm cao đầy sóng dữ
Gành nương luống ngập lắm bi ca
Sương đêm tăm tối hoài buông đổ
Ánh nắng hừng vươn thấy vẩn xa
Ngày hởi, tươi hồng vui cuộc sống
Giọng cười sẽ thắm đậm ngàn hoa .
Tuan Nguyen
04 10 2017

ĐÔNG SANG
(Ctkt)
Đông về giá lạnh tái tê da
Ôi! Nhớ làng quê, nhớ mái nhà
Non nước bão bùng - non nước bão
Gió trăng trôi nổi - gió trăng ca
Sóng hôn bờ biển tình thêm nhớ!
Ai trổi cung đàn mộng cách xa?
Ngày tháng li hương lòng quyến luyến
Gọi mùa xuân tới, nở muôn hoa…
Hồng Xuyến
06 10 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét