Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

CỤ, TA- Thục Nguyên cùng thi hữu



CỤ, TA

Điệp từ đâu chỉ một mình ta?
Các cụ xưa sao cũng vậy, ta?
Cụ dạy dở, hay tùy ý cụ
Ta làm hay, dở mặc tình ta
Cụ mò, cụ mẩm ta thương cụ
Ta chọc, ta cù cụ mắng ta
Ta, cụ, cụ, ta ai phải, trái?
Cụ đừng nổi giận đánh đòn ta.
Thục Nguyên

Bài họa

BẠN VỚI TA

Đôi lúc sai lầm bởi tại ta!
Xin người thông cảm chớ buồn ta
Bạn thường nhắc nhở, không hờn bạn
Ta vẫn e dè, chớ dỗi ta
Thôn ấy bạn mơ về đất mẹ
Quê nầy ai hiểu thấu lòng ta?
Bạn, ta gặp lại mừng khôn xiết
Mời bạn chung trà uống với ta.
Như Thu

NỠ NÀO?

Sao chẳng mở lòng ra trước ta
Vui buồn để mặc một mình ta
Quán thơ...chiều tím...ta cùng bạn
Đường liễu...trăng vàng...bạn với ta
Kỷ niệm hẳn đầy trong trí bạn
Ảnh hình vẫn đậm giữa hồn ta
Nỡ chôn chặt thế, tâm tình bạn
Để lệ dâng tràn khóe mắt ta.
Phương Hà

NHẬP HỘI

Hội lão chào mừng đón tiếp ta
Được làm chức Cụ cũng vui ta!
Nhìn mà không nói, hay quên bạn?
Hỏi lại lờ thưa, chẳng nhớ ta
Lập bập nhiều phen, xưng “vú, vú”*
Càm ràm lắm lúc gọi “ta ta”**
Tuổi già, gặp gỡ, cười nheo miệng
Chung cảnh cùng nhau khoái quá ta!
Thanh Hoà

*”vous, vous “hay “you, you” Lẫn ngôi thứ, bệnh già
**dì, cô...Cùng bệnh nhầm ngôi thứ đại danh từ

BÓNG VỚI TA

Mặt trời ló dạng dạo cùng ta
Bén gót theo sau chẳng cách ta
Xuống lũng lên đồi đều có bóng
Băng rừng lội suối cũng quanh ta
Tình sâu nghĩa nặng hình quen bóng
Mái ấm nhà đơn bóng nhớ ta
Cuối nẻo đường đời dù cạn kiệt
Đến nơi an nghỉ bóng cùng ta!
Thiên Hậu

PHÁ LUẬT ĐIỆP TỪ

Phụng họa năm vần một chữ ta
Dở hay, hay dở chớ "cù'' ta (*)
Cù ta, ta giận huynh và muội
Cù muội, muội buồn bạn với ta
Bạn chọc người ta mần phú vịnh
Ta mò, ta mẫm kệ người ta
Thất ngôn bát cú thơ Đường luật
Phá luật điệp từ gởi bạn ta.
Ngô Văn Giai
Virginia

(*) Chữ của bài xướng.

CHỈ CÓ TA...

Dở dở, ương ương ...ấy chính ta
Nửa người, nửa ngợm...cũng thằng ta
Bỏ trường, bỏ lớp...lừng băng đảng
Nắm chức, nắm quyền...rạng mặt ta
Bộ lớn, bộ to xin phép bác
Chợ đen, chợ trắng hỏi tên ta
Sòng cha, sòng mẹ đầy em út
Vinh hiển, vinh thân...chỉ có ta!
Thy Lệ Trang

TA CỤ

Ai hỏi tên gì, ta Nguyễn Ta
Giép giầy tứ quý cứ ba ta
Râu dài bạc trắng nên xưng cụ
Ăn nói ngả nghiêng ấy tính ta
Kinh lễ thất tình gồm có Cụ
Kết bè lợi ích cũng phe ta
Buồn mua nông cụ, dăm công đất
Trồng bậy khoai mì, đã quá ta!!!
 Lộc Bắc
Oct17

CÁI TA VÀ CỦA TA

Đa số con người trọng cái ta,
Trên đời độc nhất chỉ thằng ta.
Hận thù bởi giựt đi phần bạn,
Bắn giết vì giành hết của ta.
Gốc khổ đau, xem ta có ngã,*
Mầm chinh chiến, tưởng ngã là ta.
Ngã ta, ta ngã đều không khác,
Thực tướng cái ta, chẳng phải ta.
Chánh Minh
Oct 13th, 2017



* Ngã = ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét