Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

CHÙM THƠ VĨNH HOÀNG



      Tác giả Vĩnh Hoàng


ĐỌC LẠI SỬ XƯA

Noi gương tiên tổ giống tiên rồng
Bạo lực một ngày phải cáo chung
Khí thế Tây Sơn bừng khắp nẻo
Tinh thần dân tộc sáng soi cùng
An dân không thể dùng chèn ép
Trị nước xin đừng dụng kiếm cung
Hãy lấy ‎ ý dân xây dựng nước
Để không hổ thẹn cháu con hồng


NỖI ĐAU CÒN MÃI

Một thời đau khổ chịu phân tranh
Trinh –Nguyễn , Bắc –Nam tái diễn thành
Lòng mẹ xác xơ vì Bến Hải
Tình đời tan nát bỡi Sông Gianh
Lũy Thầy đứng đó đành quay mặt
Thành Cổ mãi ghi chuyện giữ thành
Lịch sử sáng soi- gương hậu thế
Nồi da xáo thịt – máu còn tanh

KHÓC NGÀI SỨ GIẢ
(Phan Thanh Giản – Nguyễn Trường Tộ 

Vì nước quên thân giữ nghiệp nhà
Anh hùng dân tộc , tháng ngày qua
Chưa phai hình bóng người trung dũng
Vẫn rõ lòng tham bọn nịnh tà
“ Dâng sớ tấu trinh “ – Xin cải cách
“Viết lời cầu cứu “  - Hãy nhìn xa
“ Hết lời năn nĩ “ – Không ai hiểu
Dẫu việc chưa nên – Sử chẳng nhòa 


THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN

Ất Mùi gió chướng có vần xoay ?
Quét sạch gian tham cảnh đọa đày
Dân chủ nhân quyền mong được hưởng
Bất công nhũng lạm quyết ra tay
Tương lai dân tộc đang vươn tới
Vận nước theo dòng phải đổi thay
Tiếp bước cha ông – gương dũng cảm
Thời cơ này đợi – biết bao ngày 

                             Vĩnh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét