Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

XA LÒNG - Thơ Xướng Họa Như Thu, Sông Thu, Thanh Hòa, NS, Thục Nguyên, Lộc Bắc, Thạch Ngọc, Thy Lệ Trang






Bài Xướng

XA LÒNG...

Xa lòng cách mặt ước cùng nhau
Rạo rực tim yêu nhớ thủa nào...
Mơ tưởng dìu ai hòa khúc nhạc
Trông chờ đón bậu ngắm trăng sao
Giận người lặng tiếng buồng tim vỡ
Nghĩ phận trắng tay suối lệ trào
Bà Nguyệt khuyên lơn đừng gắng nữa !
Thôi đành giữ dạ chẳng trèo cao.
Như Thu

Bài Họa

SỐ KIẾP

Mơ ước cả đời bên cạnh nhau
Yêu đương cháy bỏng tựa hôm nào
Một gian nhà nhỏ tràn hoa nắng
Những buổi đêm nồng ngập ánh sao
Hai đứa say sưa tình đắm đuối
Đôi lòng rạo rực mộng dâng trào
Thế nhưng... cuộc sống không lường được
Người ở đồng bằng, kẻ núi cao!
Sông Thu


XIN HÃY NGHE EM

Leo tợn, chừng đâu ngã lúc nào?
Chẳng thà khuất mặt lại gần nhau
Gần nơi tâm trí nơi tơ tưởng
Cạnh lúc chờ trăng lúc ngắm sao
Như vậy tình tròn tim khỏi vỡ
Thế là nghĩa vẹn lệ thôi trào
Từ nay buông thả thuyền theo gió
Mặc sức buồm căng soãi cánh cao.
Thanh Hoà


TÌNH XA

Vẫn biết chúng mình cách trở nhau
Mạch tim lỗi nhịp tự khi nào
Mong chờ từng phút hoà âm điệu
Luyến nhớ hằng đêm ngắm ánh sao!
Duyên muộn âm thầm ngày ngóng đợi
Tình già nồng nhiệt sóng dâng trào
Ông Tơ bà Nguyệt xe giùm nhé!
Da diết chẳng nề tuổi tác cao!
NS


CHẤP NHẬN

Dẫu biết muôn vàn trắc trở nhau
Hẳn em còn nhớ một đêm nào ?
Tay trong tay bước hân hoan quá
Vai sánh vai kề náo nức sao
Bởi lắm ước mơ luôn rạo rực
Nên bao tâm sự cứ tuôn trào
Cũng vì số phận long đong mãi
Đành phải giã từ giấc mộng cao.
Thục Nguyên


GẦN MẶT

Nhớ thuở mới yêu quyến luyến nhau
Gần thôi đâu có quá lâu nào
Thương thương quả ấu tròn trăng mộng
Mến mến giao thừa ngập ánh sao
Lui tới mày cau hờn tức tửi
Vào ra mắt hiếng hận tuôn trào
Phải chi ngày ấy nghe lời Mẹ
Nay khỏi xa lòng, mặt ngước cao...
Lộc Bắc
Sept 2017


NGÀY ĐÓ

Nhớ lắm ngày mình đến với nhau
Trên sàn sân thượng trường khi nào
Nhịp nhàng bạn hữu theo dòng nhạc
Thủ thỉ đôi ta dưới ánh sao
Rộn rã con tim anh nhảy nhót
Long lanh khóe mắt em hoen trào
Tình yêu chớm nở từ hôm đó
Hạnh phúc một đời vươn mãi cao.
Thạch Ngọc


AI BIẾT... CHĂNG AI...???

Đã biết đôi mình chẳng nợ nhau
Tơ vương chi lắm lệ thêm trào
Người nơi biển vắng... đau lòng nhạn
Kẻ ở non sầu... xót bóng sao
Trăm nhớ- đường xa... tình vuột mất
Ngàn thương-bến lỡ... mộng bay cao
Có chăng cũng chỉ là hư ảo
Đành hẹn ba sinh một kiếp nào !!!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét