Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

TRẮNG - Sông Thu, Thy Lệ Trang và Như Thu họa thơ Trần Như Tùng



TRẮNG

Trắng bạc vầng trăng rọi mái lầu
Trắng đêm mất ngủ nhớ về nhau
Trắng tay, đời lại hoàn tăm tối
Trắng phận, tình không vẹn đậm sâu
Trắng dã đôi tròng trong sợ hãi
Trắng phơ mái tóc trước âu sầu
Trắng trong lòng dạ người trung thực
Trắng muốt làn da, nét đẹp đầu.
                              Sông Thu


TÁM MÀU NHỚ THƯƠNG...

Xanh mát vòm mây một góc lầu
Đỏ nồng môi thắm thuở yêu nhau
Vàng lơ áo lụa em ngày cuối
Xám ngắt mùa thu sắc lá sầu
Tím thẩm đường xa... trăng héo úa
Đen buồn ngõ vắng... mắt hoen sâu
Lam chiều phủ trọn hồn cô phụ
Trắng toát màu sương nhuộm mái đầu.
Thy Lệ Trang

--

TÍM

Tím cả hồn ai lúc tựa lầu
Tím hoài nhung nhớ thủa tìm nhau
Tím môi tê tái khôn hờ hững
Tím dạ u buồn mãi nặng sâu
Tím nỗi cô đơn miền giá lạnh
Tím đêm phiền muộn tính đa sầu
Tím cơn khắc khoải hoen dòng lệ
Tím kẻ tha phương đến bạc đầu.

 Như Thu

***

Bài xướng

ĐEN

Đen sao đến nỗi sập căn lầu
Đen phận nên chi khó gặp nhau .
Đen kịt sẽ không lầm sáng tối
Đen ngòm ắt chẳng biết nông sâu .
Đen như tam thất đời còn quý
Đen tựa mèo mun chuột phải sầu .
Đen bạc cho người luôn gánh rủi
Đen râu đen tóc chớ đen đầu .
                   Trần Như Tùng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét