Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

TÂM NIỆM HOÀNG GIA! - Trương Văn Lũy và thi hữu


Xướng

TÂM NIỆM VỚI HOÀNG GIA!


Từ ngày mới đến - với Hoàng Gia!
Thi hội vui chơi - tuổi chớm già,
Mảnh đất thơ văn dù hạn hẹp,
Khung trời thi hứng vẫn bao la,
Bao đông quen lạ- vui cùng bạn,
Bấy hạ dở hay- đẹp một nhà,
Năm tháng đổi thay- người mỗi nẻo,
Tình ta tri kỷ - mãi không nhoà!
           Trương Văn Luỷ


Hoạ 1

HOÀNG GIA XƯA

Tóc bạc da mồi, các lão gia
Cùng chung thi hội, kết bạn già
Không ham danh lợi nơi Sông Vị
Chẳng bận tình riêng chốn Trử La
Xướng hoạ giao lưu qua bốn bể
Hàn huyên hội ngộ tại quê nhà
Nổi vui ngắn ngủi, chiều tà xế
Tuổi hạc vượt qua phút nhạt nhoà.
          Thanh Trương


Hoạ 2

LỰC BẤT TÒNG TÂM

Lão hủ lâu rồi nghỉ tại gia
Văn thơ lẩm cẩm tủi thân già
Trồng hoa quên tưới khô mầm nhú
Dạy cháu không khuyên toác miệng la
Mạch yếu nên thường đo áp huyết
Chân đau chẳng dám bước xa nhà
Nhiều khi muốn họa thơ thi hữu
Đánh máy đôi câu mắt bị nhòa .
         Võ Làng Trâm

Hoạ 3

HOÀNG GIA TÂM NIỆM

Một chút tâm tư của tuổi già
Tâm đồng khoái khẩu luận Hoàng Gia
Già hoang khởi nghĩa vui chung hội
Lý tưởng hòa thân cộng cả nhà
Xướng họa câu vần vung khí khái
Nâng tầm gối mộng vọng bao la
Ngầm suy cái lẽ đời tan hợp
Chiến hữu còn đây chẳng nhạt nhòa.
         Nguyễn Đắc Thắng

Hoạ 4

GỬI BẠN HOÀNG GIA

Ta thường vẫn nhớ bạn Hoàng Gia
Phú Thọ xa nhau lúc tuổi già
Nào dễ quên gì – Tình chẳng hẹp
Đâu hề sao nhãng – Nghĩa lân la
Vẫn mong có lúc đi tìm bạn
Luôn đợi thời gian đến tại nhà
Đã nhắn Làng Trâm nơi Khánh thị*
Tình kia còn đó nỡ đâu nhòa
           Từ Đức Khoát

Hoạ 5

BẰNG HỮU HỘI HOÀNG GIA

Thơ Đường xướng họa Hội Hoàng Gia
Thắm thoát bao năm tếu tuổi già
Ý xuất câu tràn lòng hứng thả
Vần xuôi chữ kết dạ dò la
Trăm bài gói ghém tình bằng hữu
Bá tánh chê khen chuyện khác nhà
Bản chất làm vui đời ngắn ngủi
Lo gì nghĩa khí phải phai nhòa!
            Hải Rừng
            6/9/2017

Hoạ 6

TỰ THÁN

Gót trẻ nhưng gần các lão gia
Hai năm mấy tháng trở nên già
Bao lần rạng rỡ trườn lên lá
Lắm buổi âm thầm tuột xuống la
Dẫu bút dần trôi giòng xướng họa
Mà tâm chửa lạc mái hiên nhà
Ly tình đã cạn thời buông thả
Giữ lại tương giao chẳng nhạt nhòa
            Bửu Tùng
            6/9/2017


Hoạ 7

HOÀI NIỆM

Nhớ cảnh đầu tiên hội nhập gia
Hai Thu đưa lối dẫn thân già
E mail gỏ trật thầm e ngại
Thi phú in nhầm sợ bị la
Chơi riết thành ra hòa được nhịp
Quen dần rồi cũng thuận vui nhà
Làng Trâm thi trưởng nay còn đó
Kỷ niệm ngày nao chẳng thể nhòa
                        TVX

Hoạ 8

KỶ NIỆM HOÀNG GIA

Nhớ ngày xưa ấy, hội Hoàng Gia
Mảnh đất rong chơi của nhóm già
Thi hữu ba miền cùng tụ tập
Bạn bè hải ngoại cũng lân la
Video cuộc họp bao hình ảnh
Tuyển tập thơ ca một mái nhà
Tản mác lần hồi dần vắng vẻ
Nhưng tình thân cũ vẫn khôn nhòa.
Sông Thu
( Tháng 9/2017 )


Hoạ 9

LIÊN DUYÊN HOÀI HỮU

Hiện tại lưu vần thơ tại gia
Lão Hoang phiêu lãng trẻ như già
Nha Trang vẫn đợi sao không hỏi
Phố Biển còn chờ ấy lại la
Cứ gọi thăm nhau từng nghĩa bạn
Thử mời đến với mỗi tình nhà
Tứ từ ý nhạc giàu tâm tưởng
Xướng họa sắc sâu chẳng thể nhòa
Nha Trang,08.09.2017
Võ Sĩ Quý

 *****

 Thứ Sáu, 8 tháng 9 / 2017, Van Thanh Truong <thanhtruong1203@yahoo.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét