Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

RU DÒNG Ý TƯỞNG – Tuan Nguyen cùng thi hữu



RU DÒNG Ý TƯỞNG 
Bản số con người muốn định chăng ?
Nhân sinh hiện hữu đã in hằng
Hồng trần đặt chổ đâu bằng phẳng !
Tạo hóa an bày vẫn trái ngang
Có khác chi đâu miền kiếp nhận
Chỉ là chẳng thỏa nỗi niềm mang
Còn đây lẻ sống chờ khai sáng
Khởi động tâm hồn đẹp tựa trăng .
Tuan Nguyen
05092017

 HỌA

TÌNH CẢNH NHÂN LOÀI
(Thtk)
Tình xưa đã hẹn cùng mây nước
Nghĩa cũ còn chờ với gió trăng?
TÌNH cảnh nhân loài mãi đẹp chăng?
XƯA thời chú Cuội khoái cung Hằng
ĐÃ mơ kết nụ duyên còn thắm!
HẸN ước trải lòng mộng chẳng ngang
CÙNG dệt đường tơ nào cách trở
MÂY vờn bóng nguyệt vẫn cưu mang
NƯỚC yêu công lý.. đời hi vọng!
NGHĨA CŨ CÒN CHỜ VỚI GIÓ TRĂNG?
Đức Hạnh
06092017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét