Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

NÊN BIẾT NGHĨ XA / VỮNG BƯỚC - Trần Như Tùng

NÊN BIẾT NGHĨ XA

Ai kia giữa thế có như không
Ngày đến ngày đi chẳng bận lòng.
Cỏ mượt bê tơ tung tẩy bãi
Nước dềnh cá trẻ vẫy vùng sông.
Tưởng rằng đất độ dài an thuận
Đâu biết đời xoay sớm khốn cùng
Suýt nữa chìm sâu vào cặn bụi
May nhờ phao cứu thoát hàn đông .
Trần Như Tùng


VỮNG BƯỚC

Mới đó sao mà sắc tóc phai
Cũng đâu trưa tối mộng hoa đài.
Bao chiều xuân ngẫm, chiều thu ngắn
Bấy sớm đông suy, sớm hạ dài.
Thơ họa, thơ mời, thơ nhắn ý
Đất dìu, đất dưỡng, đất khuyên ai.
Nên khôn từng có lần qua dại
Vững bước nhờ bi kết với hài
Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét