Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

MỜI ĂN HÀM THỤ - Trương Ngọc Thạch và thi hữu





Bài Xướng

MỜI ĂN HÀM THỤ

Món ngon đủ thứ lại bày ha!
Đãi khách gần xa ghé đến nhà
Trứng bác, cơm xào coi đẹp lạ
Tôm chiên, nem nướng ngắm ngon a
Khi này sủi cảo mang trình diễn
Lúc nọ chạo tôm lấy để ra
Ngửi thấy mùi thơm, mà chỉ ngó
Phe ta, hàm thụ, vào bàn nha!
Trương Ngọc Thạch


Bài Họa

XIN MỜI ANH CHỊ

Đếm lại hai lần chắc đủ ha!
Thực đơn sáu món tựa quê nhà
Chả giò, bánh nậm thêm rau nhé!
Gỏi cuốn, xôi vò lẫn miến a!
Lo khách lạc đường từ tốn chỉ
Thấy người tới cổng vội vàng ra
Thức ăn thanh đạm xin mời đủa
Anh chị thương tình đến nữa nha!
Như Thu


ĐÃI TIỆC BẠN THƠ

Tiệc ngon dọn sẵn, thích ghê ha
Khách đến đông vui chật cả nhà
Thi hữu khắp nơi, hoan hỉ quá!
Thực đơn các món, đủ đầy a!
Thật bụng, người ăn ngồi ngốn mãi...
Nức lòng, kẻ tiếp cứ bưng ra...
Chuyện trò rôm rã  như ngày hội
Quên hết thơ rồi, chớ trách nha!
Sông Thu


XIN MỜI VÀO TIỆC

Đãi tiệc nàng Thu số một ha!
Mời bao quý vị tới chơi nhà
Cơm ngon, hiếu khách đều bao cả
Món hảo, đầy mâm, thảy nệ ra
Sủi cảo, bánh xèo vào bực nhất
Miến xào, tôm chạo khỏi chê a
Bạn bè huynh tỷ tha hồ chén
Hàm thụ âu là cũng khoái nha!
Thanh Hoà


XIN HỎI

Thức ăn nhiều quá-thích ghê ha !
Ao ước lần sau tớ ghé nhà
Sủi cảo, món Tàu ni bổ lắm
Tôm rim, kiểu Thái nớ ngon nha !
Cơm xào tráng trứng... mê mê nhé
Bánh cuốn kèm rau ...khoái khoái a
Théc méc xin nàng Thu bí quyết
"Xực" hoài sao chẳng bị "phì" ra ???
Thy Lệ Trang


TRẢ LỜI TLT

Được câu bác hỏi thực tình ha?
Có khó chi đâu, vốn nếp nhà
Gầy guộc ăn phàm, khôn phát tướng
Tròn vo nhịn miết khó eo a!
Nhìn bừa, hàm thụ, còn thèm chán
Làm bộn, sờ nhiều, hết muốn nha!
Xí xọn xin nêu vài thiển ý
Cá cua tặng bớt, sẽ thon ra...
Thanh Hoà


NẤU ĂN NGON

Các bạn trổ tài khéo dữ ha
Tui đây lưu lạc vốn xa nhà
Tháng năm mệt mỏi nên làm biếng
Ngày tháng tiêu điều mới khổ a!
Thưởng thức bằng mail sao thấy khoái
Chọc đùa trên mạng lại vui nha
Khen thay đầu bếp nghề gia chánh
Chỉ sợ ăn hoài mập béo ra...
Trịnh Cơ 
(Westminster, CA


MỪNG ANH

Ngày tháng dông dài sướng dữ ha
Nơi đâu cũng viếng cứ như nhà
Cơm đường cấp tốc không phiền phức
Cháo chợ nhẩn nha quá thú a
Ăn thật sương sương đà chặt bụng
Uống mail tiếp tiếp chẳng buồn ra.
Xa xôi đãi bạn ngày năm bữa
Nhưng chỉ nhìn thôi chớ trách nha!!!
Lộc Bắc
Aug2017


XIN THƯA

Chị hỏi thưa rằng rất dễ ha!
Làm siêng mỗi sáng dạo quanh nhà
Giày mang, nón đội lòng vui quá!
Sóc rượt, chim chuyền cảnh đẹp nha!
Bánh ngọt dù mê luôn ngại lắm!
Quán gần dẫu thích chẳng ghiền a
Cũng may dáng nhỏ như hiền mẫu
Ăn uống tha hồ...khó nở ra.

Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét