Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

HỒI TƯỞNG - Trương Văn Lủy cùng thi hữu

Xướng

HỒI TƯỞNG
-/-
Lúc đến Hoàng Gia - tuổi mới già,
Tiêu dao, luyện bút - bạn cùng ta,
Văn thơ xướng họa luôn sôi động,
Bằng hữu quây quần chẳng muốn xa,
Cảnh ấy bất ngờ mây keó tới,
Tình kia hụt hẫng gió lùa qua,
Quay đi ngoảnh lại - nhiều lưu luyến,
Kỷ niệm ngày xưa - vẫn mặn mà !
        Trương Văn Luỷ

Hoạ 1

NIỀM VUI VẪN TRỌN
-/-
Trong cảnh hoàng hôn của tuổi già
Mừng là vẫn có bạn quanh ta
Vần thơ nắn nót từ tâm thật
Câu chữ trao về khắp nẻo xa
Yếm thế, bi quan....thôi, xếp lại !
Giận hờn, tự ái...mặc, cho qua !
Niềm vui tưởng mất nay tìm được
Thi hữu tình thân mãi trọn mà !
          Sông Thu

Hoạ 2

KỶ NIỆM HOÀNG GIA
-/-
Đệ huynh Trương tộc hứng về già !
Lập Hội“Gia Hoàng” nhóm bạn ta
Lấy nghĩa văn thơ vui nội bộ
Giao tình Đất Đứng kết miền xa
Trắc bằng dễ nhận nhắc cùng sửa
Thi bệnh chưa tường cứ bỏ qua
Bút tích còn đây chung tuyển tập
Nhớ nhau đọc lại cũng hay mà !?
            Võ Làng Trâm

Họa 3

CŨNG NHỚ LẠI
-/-
Nào biết Hoàng gia của bạn già
Bầu trời Lãm Nguyệt nợ duyên ta.
Nhờ câu nhờ chữ mà quen biết
Vẹn nghĩa vẹn tình chẳng thể xa.
Vắng vẻ lâu ngày vần gặp lại
Xum vầy mấy bữa xướng đưa qua.
Hân hoan tiếp bút vui như trước
Cao tuối xem ra chẳng mấy mà . . . !
          Trần Như Tùng

Họa 4

LÝ TƯỞNG HOÀNG GIA
-/-
Hoàng Gia khí phách những ông già
Ai đoán tâm tình các lão ta?
Chẳng chịu xuê xoang màu lụa gấm
Mà mơ khám phá khoảng trời xa
Dày công chắt mót cài con chữ
Điểm xuyết ngang tàng nhắc buổi qua
Ừ há... !  Già hoang này thế ạ!
Hồn thơ sức trẻ dậy thôi mà!
       Uyên Du NĐT
       170912

Họa 5

LÃO HOÀNG GIA
 -/-
Các lão già hoang, chữa chịu già
Cùng nhau sáng lập hội sân nhà
Đệ huynh thăm hỏi thêm gần gũi
Tỉ muội hàn huyên chẳng cách xa
Xướng họa, con tim sâu lắng lại
Buồn vui, tuổi hạc nhẹ nhàng qua
Chân trời góc biển, nào đâu lạ
Trao đổi vần thơ đẹp ý mà.
         Thanh Trương

Họa 6

TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
 -/-
Hoàng Gia có đủ trẻ và già
Bạn hữu trong ngoài mến chúng ta
Lúc hứng câu từ bay vút bổng
Khi vui ý tứ vượt đi xa
Không vừa bực bội đừng nhắc đến
Chẳng thuận buồn hờn phải bỏ qua
Cuộc sống lâu bền luôn độ lượng
Tình sâu nghĩa nặng mãi lưu mà
                13-9-2017
                Hoàng Từ

Họa 7

BÙI NGÙI
-/-
Về đây nhập hội có hai già
Hoàng Vũ Tâm Thành lũ khũ ta
Bịn rịn ngày đêm thương mến cảm
Xoay vần năm tháng nợ nần xa
Câu thơ tình tứ từng lay động
Lời lẽ ân cần đã trải qua
Sét đánh bất ngờ làm tán loạn
Hảy thôi chấp trách được chi mà

                    TVX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét