Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

HOA NGUYỆT - Xướng họa của Đỗ Chiêu Đức, Thy Lệ Trang, Như Thu, Phương Hà


Xướng họa của
Đỗ Chiêu Đức, Thy Lệ Trang, 
Như Thu, Phương Hà

BÀI XƯỚNG

HOA NGUYỆT
“Song điệp độc vận”

Bóng NGUYỆT âm thầm soi bóng HOA,
NGUYỆT nhường nên phải thẹn cùng HOA.
Trên HOA ánh NGUYỆT lung linh bóng,
Dưới NGUYỆT làn hương thoang thoảng HOA.
Muôn dặm mong về HOA thưởng NGUYỆT,
Khuê phòng những ước NGUYỆT vờn HOA.
Ngàn năm HOA NGUYỆT tròn duyên thắm,
Muôn kiếp khôn phai chuyện NGUYỆT HOA !
Đỗ Chiêu Đức

BÀI HỌA

TỰ NGÀN XƯA...
“Song điệp độc vận”

NGUYỆT thề ngàn kiếp vẫn yêu HOA
Tha thiết ai bằng NGUYỆT với HOA
Đêm lạnh HOA nằm trong bóng NGUYỆT
Canh dài NGUYỆT rọi ấm hồn HOA
Thi nhân say đắm tình HOA NGUYỆT
Lãng tử mê cuồng cảnh NGUYỆT  HOA
Chinh phụ bên HOA lồng ảnh NGUYỆT
Chàng về NGUYỆT trải khắp đường HOA.
Thy Lệ Trang


NẮNG HOA
“Song điệp độc vận”

Ô kìa nắng đẹp giữa ngàn hoa !
Nắng tỏa chan hoà tắm nhụy hoa
Gió nhẹ nghiêng mình hoa gọi nắng
Nắng vàng rơi lệ bướm chuyền hoa
Thẹn thùng mấy đỗi hoa đùa nắng
Bẽn lẽn bao lần nắng quyện hoa
Hớn hở hoa cười khi gặp nắng
Nắng bèn thố lộ phải lòng hoa !
Như Thu


QUỲNH HOA DƯỚI NGUYỆT
"Song điệp độc vận"

Châm trà dưới Nguyệt ngắm xem Hoa
Trắng muốt một màu Nguyệt phủ Hoa
Hoa nở dịu dàng theo bóng Nguyệt
Nguyệt cười âu yếm với đài Hoa
Nôn nao mỗi tối Hoa chờ Nguyệt
Say đắm vài giờ Nguyệt giỡn Hoa
Rạng rỡ quỳnh Hoa trong ánh Nguyệt
Ta se tình Nguyệt thắm duyên Hoa. 

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét