Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

THƠ ANH - Xướng họa của Võ Tấn Hùng và Hoành Châu

Tác giả Võ Tấn Hùng


THƠ ANH
(Bài xướng)

Đọc qua một lươt biết thơ anh,
Âp ủ  tim em giấc mộng lành?
Rười rượi sông xưa bèo dạt tím
Xôn xao bến cũ nắng loang xanh.
Hắt hiu thu muộn vương đầu phố,
Vàng võ trăng khuya chếch cuối gành.
Canh cánh  Nẫu xa bao nỗi nhớ,
Chăn đơn thao thức suốt thâu canh!
Quy Nhơn,15.08.2017.
VÕ TẤN HÙNG

***

TÌNH EM
(Bài họa)

Cách trở mùa thương đậm bóng anh,
Thầm mong nao nức đợi duyên lành!
Rạt rào mưa hát ru tình mới,
Lơi lả sương đùa phủ mạ xanh.
Ngào ngạt tình em về cuối bãi,
Thanh tao thơ Nẫu tận đầu gành.
Bao trăng ngại đếm dù tha thiết,
Lỡ hẹn trăm năm mấy nhịp canh?
Vĩnh Long,16.08.2017.

HOÀNH CHÂU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét