Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

SINH NHẬT - Hoành Châu họa thơ Võ Tấn Hùng



SINH NHẬT TUỔI CHIỀU THU
(Bài hoạ)

Thông lệ hằng năm sinh nhật ta,
Không hoa, chẳng bánh cũng xem là
Bạn bè gọi điện nơi quê cũ,
Anh chị dẫn ăn tận quán xa.
Đêm xuống nhóm thơ cùng hội họp,
Trăng lên thi hữu lại ngâm nga.
Dù còn thiếu vắng đôi ba vị,
Vẫn cứ rộn ràng...dẫu tóc pha!

Vĩnh Long,08.08.2017
HOÀNH CHÂU


SINH NHẬT
(Bài xướng)

Hôm nay sinh nhật của người ta,
Chẳng một dòng tin để gọi là?
Chờ mãi nắng nghiêng nhoà phố vắng,
Mong hoài mưa kín nhạt sông xa.
Song thưa gió lọt xao nhành liễu,
Mành mỏng sương lùa lạnh bóng nga.
Vô vị rượu nồng đâu chén Nẫu,
Nghẹn ngào quạt ước có phôi pha?

Bình Định,07.08.2017
VÕ TẤN HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét