Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

RỒI MỘT ĐÊM THU! - Tuan Nguyen cùng thi hữu



Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và nước





RỒI MỘT ĐÊM THU!
(Thủ vĩ vận)
Trăng đã đi rồi theo áng mây

Thu mang nỗi nhớ đến ươm đầy
Tóc vờn sao rối từ hôm trước
Giấc mộng còn mong được nắng này
Khoảng vắng trời khuya buồn cánh vạc
Ngàn xa đôm đốm mắt ngô ngây
Bóng đêm từng mảng che hồn lá
Sương trắng nương tìm lối cỏ mây .
Tuan Nguyen
09.08.2017

HỌA:


NÀNG THU THẢ MỘNG
(Thtk- Bvnâ - Tvv)
NÀNG Thu trải lá ủ bờ mây
NGUYỆT nhớ Trung thu thả trăng đầy
MƠ cảnh biển nhà tôm cá đấy!
MÀNG vườn công lý đất nước này!

CON đường nhũng nhiễu còn ngơ ngấy
SUỐI nước quay cuồng đã ngất ngây

MỘNG ước trăng sao còn mãi thấy!
QUÊ NHÀ ẨN HIỆN CẢNH TRỜI MÂY..
Đức Hạnh
 


CẢNH HOÀNG HÔN

(Thủ vĩ vận – Nđt)
Dương tà óng ả quyện làn mây
Ngõ ấy chiều buông đỏ rực đầy
Dưới bãi vàng se tràn cỏ dại
Trên đồi tím rịm vỡ hồn ngây
Mà sao cõi mộng lòng mơ ảo
Cũng bởi trời thu dạ héo gầy
Suối giỡn triền non chờ nguyệt tỏ
Sương mờ đổ xuống lạnh đường mây
Bichyen Bich Hoa Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét