Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

MỜI QUA XƯỚNG HỌA - Trần Như Tùng

  MỜI QUA XƯỚNG HỌA

Được mời xướng họa thật vui sao
Hướng tới bạn thơ ngả nón chào.
Đón nhận nhiều vần mây ngũ sắc
Trình thưa mấy tứ gió ba đào.                     
Nôm na mộc mạc lời tim gửi
Đầm ấm thiết tha ánh mắt trao.
Chạm chén trà thơm lòng rạng rỡ
Câu thơ ngâm vịnh nhẹ dâng cao.

Trần Như Tùng
tung.trannhu@yahoo.com


TÌNH THI HỮU

Ngày tháng bay vèo biết nói sao!
Lên trang xướng họa gửi lời chào
Chúc tình quý hữu luôn bền vững
Trải mộng thi nhân mãi dạt dào
Kỷ niệm bổng về dâng biển nhớ
Trời gian lại đến trải tình trao
Như Tùng – Đức Hạnh cùng nâng chén
Suối nhạc thi Đường mãi phất cao.
Đức Hạnh
14.08.2017


MẾN GỬI ĐỨC HẠNH

Bạn có hay chăng tôi nghĩ sao
Đôi dòng xin mến gửi câu chào.
Giữ niêm cho chuẩn ta và bạn
Lại đối cho nghiêm mận với dào.
Rồi dắt tay theo vần biển gọi
Cùng đem bài chọn ngữ trời trao.
Nâng li qua mạng chờ say khướt
Tình giúp thơ nhằm hướng bước cao.

Trần Như Tùng

1 nhận xét:

  1. (Họa cùng thi hữu Trần Như Tùng)

    TÌNH THI HỮU
    Ngày tháng bay vèo biết nói sao!
    Lên trang xướng họa gửi lời chào
    Chúc tình quý hữu luôn bền vững
    Trải mộng thi nhân mãi dạt dào
    Kỷ niệm bổng về dâng biển nhớ
    Trời gian lại đến trải tình trao
    Kính mời các bạn cùng nâng bút
    Suối nhạc thi Đường mãi phất cao.
    Đức Hạnh
    15.08.2017
    duchanhpoem@gmail.com


    NGHĨA GIAO BẰNG .
    Vũ trụ trang đầy những ánh sao
    Đời vui khởi nhịp tiếng thương chào
    Ngàn phương giao cảm hồn hoa ngợi
    Vạn hướng tri tâm mộng sắc đào
    Trãi luống ân nồng tha thiết gởi...
    Nương dòng nghĩa thắm đậm đà trao....
    Câu thơ suối nhạc xây tình ấm
    Cho mãi nhân lòng vọng đỉnh cao .
    Tuan Nguyen
    16.08.2017

    Trả lờiXóa