Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

HOA NỞ BẾN SÔNG - Hoành Trần và Cát Tường họa thơ Lưu Thành

HOA NỞ BẾN SÔNG
(Bài xướng)
Thương tặng Babelove

Vàng rực bên sông cải trổ ngồng
Con đò đã khuất cuối tầm trông
Người xưa hẹn ước rồi quay lại
Bạn cũ chờ mong cũng vẫn không
Mấy độ hoa tàn đau sắc lá
Thưở nào hương lạt xót xa bông
Còn ta ôm mối sầu Thu ấy
Tình mỏi mòn theo gió cuối đông
                         Ngày 03-08-2016…
                         Luu Thành


LẸ NGHE EM
(Họa)

Làm thân con gái lớn tồng ngồng,
Lo lấy chồng đi kẻo mẹ trông,
Nhan sắc tàn phai thì tiếc lắm,
Tháng ngày trôi vuột có buồn không!
Hãy nhanh vào nhé khi hồng sắc.
Cố lẹ lên nghe lúc đẹp bông,
Đừng để đời hoa tàn nhụy rửa,
Rồi ôm gối chiếc những chiều đông.
                                 Hoành Trần                     
                                 3/8/17



EM ĐI LẤY CHỒNG

Ngày đi cuối bãi cải lên ngồng
Thiếp biết chàng Lưu mãi đứng trông
Sóng vỗ lòng đau hồn viễn xứ
Mưa dồn dạ nát mắt thinh không !?
Từng hay ngõ ấy hòe vương nụ
Vẫn biết nhà ai cúc trổ bông
Hạ bút riêng lòng nghe tuyệt vọng !?
Quay về chỉ khổ cả chiều đông !

                       Nguyễn Ngọc Cát Tường.

*****
Từ Facebook của Hoành Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét