Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

GẶP LẠI ANH - Bửu Tùng cùng thi hữu




Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bàn, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
(Ngôi mộ của anh tôi - Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa)

 
GẶP LẠI ANH  - Bửu Tùng cùng thi hữu

  (Riêng tặng chị Lê Liên, khi chị tìm được Ngôi Mộ Người Anh sau 43 năm.)

GẶP LẠI ANH 
Mộ úa bia mờ góc nghĩa trang
Hồn anh lặng ngắm giữa thiên đàng
Tai nghe lệ nhỏ chùi hoang phế 

Mắt dõi em ngồi thắp khói nhang
Dấu tích dầu hoen màu kỷ niệm
Đời người chửa nhạt sắc vành tang
Bao Thu lá rụng đầy thương nhớ
Gió rít niềm đau cảnh phũ phàng
Bửu Tùng
10.08.2017

HỌA:

KIẾP PHONG SƯƠNG 
 Tháng ngày mưa nắng bạc bia trang.
Một kiếp phong sương trải dặm đàng
Đêm lạnh vẫy trăng làm bạn hữu
Cảnh buồn dệt mộng tạo làn nhang
Máu rơi ngã xuống khơi lòng đất
Thân nát hồn về hỏi áo tang
Dâng hiến tuổi xuân vì nghĩa vụ!
Đến nay gặp lại quá thương chàng…
Đức Hạnh
11.08.2017


THẤY MỘ ANH
(Hoạ 4 vần)
Bia mồ cũ nát chẳng khang trang
Nghĩa muội tình huynh đã dẫn đàng...
Gặp gỡ người anh rơi nước mắt
Ôm chầm nấm mả thắp vòng nhang
Bao mùa đợi ngóng xanh xao mặt
Lắm tiết trông chờ bạc phếch tang
Lạc phách xiêu hồn xa ruột thịt
Bây giờ đoàn tụ khỏi lang thang.
Lưu Xuân Cảnh
11.08.2017


THĂM ANH 
 Lâu ngày ghé mắt viếng mồ trang
Vắng lặng mộ anh thiếu nén nhang
Hoang phế u buồn rơi nước mắt
Lạnh lùng sầu nặng cõi lòng tang
Bao năm tìm kíếm nào đâu biết
Bốn thập niên trời sát cạnh đàng
Nằm đó mà em đâu biết viếng
Bón mùa sương gió quá lầm thang
Bang Truong Cao
August 12. 2017


TÌM ĐƯỢC MỘ ANH 
 Nghĩa địa giờ đây hết chỉnh trang 
Hàng cây rủ lá khuất che đàng
Đìu hiu Mộ Chí rêu phong phủ
Vất vưỡng Linh hồn chẳng khói nhang
Huyệt lạnh nghìn thu Đền Nợ Nước 
Dương trần muôn thuở chích vành tang 
Thương anh phách lạc nay đoàn tụ 
Cảm tạ duyên may lấp phủ phàng.
Lê Liên
Đalạt, 14.08.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét