Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

YÊU THƯƠNG CHO ĐI HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY - Đức Hạnh cùng thi hữu




Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
(Khoán thủ đề)

Yêu thương bác ái nở hoa tươi
Thương kẻ sa cơ…héo nụ cười
Cho cảnh nhân sinh ngời cuộc sống
Đi đường chân lý đẹp tình người
Hạnh trao hi vọng trời luôn sáng
Phúc trải niềm tin mộng sẽ ngời !
Đong cánh nhơn tâm tràn biển ái
Đầy lòng thiện mỹ tỏa duyên đời.
                                       Đức Hạnh
                                      09.07.2017

HỌA:
Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
(Ktđ)

Yêu những tấm lòng đẹp thắm tươi
Thương trong cảm mến tiếng vui cười
Cho tình gắn chặt dầy hương sống
Đi hướng thẳng ngay ắp đạo người
Hạnh mở muôn đường tâm mãi sáng
Phúc chia vạn nẽo lối ươm ngời
Đong tràn ái nghĩa hòa nhân thế
Đầy cả niềm mơ thỏa mộng đời .
                                Tuan Nguyen
                                    09.07.2017


Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
(Ktđ)

Yêu mến tâm hồn sẽ thắm tươi
Thương mong chia sớt nở môi cười
Cho nhiều để nghĩa gieo mầm sống
Đi mãi trao ân kết phận người
Hạnh ngộ vì duyên tình toả sáng
Phúc lai bởi số ái loan ngời
Đong lường bủn xỉn ai coi trọng?
Đầy đặn bao dung quý cuộc đời.
                            Lưu Xuân Cảnh
                                 09.07.2017

Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
(Ktđ)

Yêu và được biếu yêu đời tươi
Thương sẽ nhận thêm miệng nhoẻn cười
Cho lẽ đúng gìn tâm tĩnh phận
Đi đường ngay giữ trí soi người
Hạnh trao tròn ngưỡng tình lành tới
Phúc trải rộng mơ nghĩa đợi mơi *
Đong ái trải trang ngày tận hưởng
Đầy “ Chân - Thiện - Mỹ ” lại dành khơi
                                                Phúc Lũy
                                               09.07.2017

Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
(Ktđ)

Yêu quý vườn hoa nở thắm tươi
Thương ai sầu muộn.. úa môi cười !
Cho nhau tình cảm hòa sông nước
Đi đến thân thương trải mộng người
Hạnh ngộ thiên ân lòng mãi đẹp
Phúc thành nhân nghĩa cảnh luôn ngời
Đong lòng chân thiện mùa xuân thắm
Đầy trái tim yêu gửi cuộc đời…
                                         Hồng Xuyến

                                           09.07.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét