Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

VẮNG BẠN – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





VẮNG BẠN
 Vắng bạn đêm nay độc ẩm trà
Nghe lòng sóng gợn tận miền xa
Vì đâu biệt dạng không tin trả

Tại đấy vô hình chẳng bóng qua
Nguyệt rụng ao sâu chìm tiếng cá
Trăng treo ngọn rậm bỗng âm gà
Tàn canh nước nguội sương vờn má
Vẫn mộng bên người thật thiết tha.
Lưu Xuân Cảnh
20.07.2017


HỌA:


 MỜI BẠN
Đêm qua Nguyệt trách chẳng mời trà
Chàng Cuội phân trần bận việc xa…
Người lại nôn nao trông bóng ngã
Kẻ còn mê mãi đợi ngày qua
Quên nào cánh mộng vờn hoa lá
Nhớ mãi vườn yêu vọng tiếng gà
Chẳng muốn ân tình chìm biển cả
Hoài mong thi tứ vẫn hoan ca..
Đức Hạnh


ĐỘC ẨM
Mình tôi lặng lẽ với ly trà
Mắt cứ trân nhìn mãi cõi xa
Đánh tiếng thân tình chưa đáp trả
Âm hồi bạn hữu chẳng người qua
Canh khuya tĩnh mịch chìm tăm Cá
Hửng sáng lao xao rộ tiếng Gà
Nước cạn đôi tuần nghe lạnh má
Tâm còn trĩu nặng chẳng buông tha.
 Quang Khai Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét