Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

TÌNH THƠ - Hoành Châu cùng Võ Tấn Hùng

TÌNH THƠ 
(Bài xướng)


Ngày vắng lâu rồi  xa lắc lơ 
Đường thi dã dượi  mãi ơ thờ 
Trăng về chênh chếch,,, khơi niềm nhớ

Ánh điện tỏa lan,,, khiến nguyệt mờ 
Nhớ mãi câu thề  in  gỗ  khắc 
Thương hoài giấc mộng  đẫm tình thơ 
Ngạt ngào gió quyện  hương  hoa  bưởi 
Ngây ngất hồn say  khát đợi chờ  
**
        Hoành Châu (Vĩnh Long)
                  18/7/ 2017 



THƠ TÌNH
(Bài họa)

Qua phà chiều ấy đã xa lơ,
Ngày tháng dần trôi cứ thẩn thờ.
Đêm xuống bên sông vầng nguyệt lạnh,
Sương giăng dưới trúc ánh sao mờ.
Câu thề nhớ mãi xanh lời nhạc,
Giấc mộng thương hoài tím ý thơ.
Suối tóc buông dài hương bưởi thoảng,
Đình Khao bến cũ có mong chờ?

Quy Nhơn,19.07.2017
VÕ TẤN HÙNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét