Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

NGÓNG TIN BẠN THƠ (Gởi về chị SK) - Phương Hà cùng thi hữu




NGÓNG TIN BẠN THƠ
          (Gởi về chị SK)

Bạn quý lần này vắng đã lâu
Thi đàn mong ngóng, ngẩn ngơ sầu
Đại dương cách trở khôn thăm viếng
Tâm sự vơi đầy khó đổi trao
Khác biệt múi giờ, thưa điện thoại
Khó khăn sức khỏe, giảm thư nhau
Mỗi ngày lên mạng chờ tin đến
Nỗi nhớ người xa cứ cuộn trào....

Phương Hà



Bài họa 

NGÓNG BẠN

Thi đàn vắng bóng đã bao lâu
Tỷ muội tình thơ mãi nhớ sầu
Thế sự vui buồn không chỗ gửi
Tâm tư sầu muộn chẳng người trao
Chị em bạn gái sao đơn lẻ
Thi hữu vần thơ phải có nhau
Lặng tiếng vì sao, hay giận dỗi
Để cho mong ngóng, lệ tuôn trào

Thanh Trương



NIỀM MƠ CỦA EM
(Trao chị SK)

Ưu hoài mong đợi đã từ lâu
Bạn hữu thường khuyên hãy bớt sầu
Bữa ấy e dè lên tiếng hỏi
Bây chừ mạo muội gửi lời trao
Mênh mông biển rộng còn thương lắm!
Thăm thẳm đường xa lại nhớ nhau!
Chẳng biết khi mô mình gặp nhỉ?
Niềm mơ thăm chị mãi dâng trào...

Như Thu


TRÁCH AI...

Sao chẳng một lần đến với nhau?
Chim trời há sợ đợi chờ lâu?
Con tim ấp ủ bao hình ảnh
Cái nợ* đeo mang lắm nỗi sầu
Chửa hẹn nhưng tình như đã gửi
Chưa thề mà mộng ngỡ vừa trao
Thời gian còn lại mong manh lắm
Chớ để mi ai giọt lệ trào !

Thy Lệ Trang
*Nợ tình


ĐỢI ANH

Bao phen đè nén mối u sầu
Trông ngóng tin vui, mãi... quá lâu
Cứ tưởng thời gian xoa dịu hết
Nào ngờ nỗi khổ lại dâng trào
Mong chờ giây phút tơ lòng mở
Khắc khoải ngày giờ tâm sự trao
Trăng sáng từng đêm em vẫn đợi
Chén quỳnh hội ngộ rót mời nhau

Thanh Hoà


ĐỊNH MỆNH

Những ngày hạnh phúc chẳng bao lâu
Một phút chia tay biết mấy sầu?
Cứ mãi phân vân lời lẽ ngỏ
Sao còn ấp ủ cuộc tình trao?
Bước đường lận đận, tâm can xé
Số phận long đong, suối lệ trào
Định mệnh an bài đành phải thế
Thôi đừng giận dỗi, trách hờn nhau

Thục Nguyên



VẪN THẾ

Ru hồn thắm thiết đã từ lâu
Chẳng hiểu vì sao bỗng vội sầu
Tâm ý xưa nay nào chuyển đổi
Tình mình sau trước vẫn đưa trao
Xa xôi vạn lý buồn đơn độc
Kề sát bên người mến với nhau
Nhưng chỉ hoài mong trong mộng ảo
Yêu ai nhung nhớ lại tuôn trào ...

TRỊNH CƠ (Paris)

06 Juil.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét