Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

KÝ ỨC MÙA THU – Đức Hạnh cùng thi hữu



KÝ ỨC MÙA THU
Đêm nay Hằng trải cánh tơ vàng
Cơn gió vô tình chẳng thở than!
Cành liễu đong đưa như muốn nói…
Cuội đa lơi lả chỉ cười khan

Mong manh chiếc lá rơi trầm lặng
Khắc khoải tiếng lòng nổi xốn xang
Ký ức mùa thu ngời biển mộng
Dấu yêu kỷ niệm…nở hoa ngàn.
Đức Hạnh
15.07.2017

HOA

KÝ ỨC MÙA THU 
Thu về lá rụng, trải trăng vàng
Cánh gió vẫy chào chẳng thỉ than !
Nàng liễu vấn mình và khẽ nói
Hằng Nga dõi phận chỉ vời sang 
Mây ngừng cảnh thuận cho lòng lắng
Thơ trải tình hòa giữ nghĩa tràn
Trời Đất phối màu thu tĩnh lặng
Tứ thi trào khởi… khúc ca vang
 Duc An
15.07.2017

GIAI ĐIỆU THU 
Nắng nhạt chiều buông những sợi vàng
Mây lùa ảm đạm sắc buồn than !
Người đi giữa phố hồn phơi lạnh
Tóc thả lưng tràn gió đẩy khan
Màu tím vươn chờ đau nỗi nhớ 
Lá sầu rớt rụng chết mùa sang
Trời thu ôm cả tình rong rủi
Đợi ánh trăng lên gởi mộng ngàn .
Tuan Nguyen
15.07.2017

GIỌT MƯA THU
Lá rụng vào Thu úa rũ vàng 
Mưa chiều cuối Hạ tủi hờn than 
Đàn gieo uất nghẹn cung buồn khản...
Phím thả ưu trầm khúc hận khan...
Ngỡ nước bên hè rơi tách tịch
Hay dừa trước ngõ nhịp xề xang
Người hiu quạnh dõi mong trời sáng
Đợi bóng thuyền xa khuất biển ngàn...
Cư Nguyễn.
16.07.2017

KHÚC GIAO MÙA
Nguyệt tỏ đầu non dát ánh vàng 
Hoa cười bẽn lẽn tựa như than .. 
Chim quyên gọi bạn lời ca bổng 
Lũ dế lơi tình cất giọng khan 
Tiết khí còn đang chờ hạ mãn 
Âm, dương chuẩn bị đón thu sang 
Giao thời nóng bức nào đâu vãn 
Để cõi trần gian giấc mộng ngàn 
Nguyễn Tiến
16.07.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét