Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

GẶP GỠ TÌNH CỜ- Sông Thu và thi hữu




GẶP GỠ TÌNH CỜ - Sông Thu
Họa : Trịnh Cơ, Thanh Trương, Như Thu, Thy Lệ Trang, NS, Thục Nguyên


GẶP GỠ TÌNH CỜ

Da trắng ngọc ngà, má đỏ hây
Em từ đâu đến thế gian này ?
Làn môi hồng ửng màu hoa nắng
Thân thể thơm nồng hương cỏ may
Trong vắt giọng cười như suối chảy
Bồng bềnh mái tóc tựa mây bay
Ngẩn ngơ ta đắm hồn trong mộng
Ươm nụ tình si say ngất ngây....

Sông Thu


Bài họa


TÌNH NHỚ

Yêu nàng tóc mượt, má hây hây
Ta ở phương xa đến chốn này
Lạc lỏng một đời toàn nghịch cảnh
Xa rời nửa kiếp thiếu cơ may
Tháng năm thấp thỏm dài chân bước
Cơ hội vô chừng thoắt cánh bay
Cũng muốn thương ai, ôm gối mộng
Đêm ngày luyến nhớ tuổi thơ ngây !

TRỊNH CƠ (Paris)
07/07/2017


BÓNG XƯA

Bóng ai yểu điệu dưới chiều hây
Có phải nàng tiên ghé cõi nầy
Tha thướt gót hài khoe dáng liễu
Bồng bềnh mái tóc ngát hương may
Cỏ hoa chào đón đua nhau thắm
Chim chóc vui mừng mãi lượn bay
Một mãnh tình riêng vừa chớm nở
Để hồn non dại mãi khờ ngây.

Thanh Trương


MỘNG LÀNH

Khung trời lồng lộng nắng vàng hây
Kiệu đến nhà em giữa chốn này
Bà Nguyệt hân hoan luồn chỉ thắm              
Bạn bè hớn hở chúc duyên may
Nâng niu nghĩa đượm không ngừng giữ                      
Xoắn xuýt tim nồng khó vuột bay
Dạ thỏa vai kề ôn kỷ niệm
Chén quỳnh chửa nhấp cớ đà ngây ?

Như Thu


NGẬM NGÙI...

Hoa đỏ hay vì má bậu hây?
Khiến lòng lữ khách chợt cuồng ngây
Em e ấp gọi mùa xuân đến
Ta ngẩn ngơ nhìn vạt áo bay
Thôi Hộ năm nào vui hạnh ngộ
Vườn Đào thuở đó đẹp duyên may
Còn đây...một cánh chim phiêu bạt
Thuyền mộng làm sao ngự bến này?

Thy Lệ Trang


XIN CHÚC…

Em gái vườn quê cặp má hây
Ai xui phiêu lãng đến nơi này
Bờ sông bến nước đò buông lái
Cỏ nội hoa đồng vạc hoãn bay
Thời thế đổi thay đời loạn lạc
Chân trời đánh mất tuổi thơ ngây
Môt mai gặp được người trong mộng
Xin chúc an lành hưởng vận may !

NS


TƯƠNG TƯ

Ai điểm tô mà má bậu hây ?
Khiến anh trằn trọc suốt đêm này
Không sao chợp mắt dường tim vỡ
Lại thấy se lòng ngóng dịp may
Bởi lắm ước mơ đà vuột mất
Nên bao hy vọng đã xa bay
Rồi khi nhận được thơ em gửi
Anh lặng người và đứng chết ngây


Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét