Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

ƯỚC VỌNG – Đức Hạnh cùng thi hữu



ƯỚC VỌNG

Ríu rít vui tươi chúng hát mừng
Thỏa tình bơi lội rất tưng bừng
Tự do bay lượn cùng trời đất
Thích thú chơi đùa khắp núi rừng
Non nước bình yên đời hạnh phúc
Đàn chim an lạc cảnh thanh tân
Ước gì tung cánh như muôn thú
Để trải lòng mình đón chúa xuân…
                                 Đức Hạnh
                                29.05.2017

HỌA:

XUÂN 1975

Ngày vui thống nhất hát ca mừng
Độc lập, tự do vẫn khát bừng
Bộ đội hành quân xuyên vạn núi !
Xung phong thần tốc vượt trăm rừng
Sài Gòn hiện hữu nhiều thay đổi !
Hòn ngọc tương lai sẽ cách tân
Nam, Bắc hai miền đều phấn khởi !
Vang lừng khúc nhạc đẹp mùa Xuân !
                                 Nguyễn Tiến
                            (29.05.2017 - Nga)


HẠNH PHÚC

Tung bay vỗ cánh nhộn reo mừng
Tắm mát đông vui sức sống bừng
Thoải mái nô đùa nơi suối lũng
Vô tư nhảy nhót chốn cây rừng
Liên miên rũ bỏ chân không đứng
Tiếp tục trau tria mỏ chẳng dừng
Rộn rã tâm hồn trong nắng hửng
Bình yên hạnh phúc hót vang lừng.
                                  Lưu Xuân Cảnh
                                  29.05.2017.


ƯỚC VỌNG

Ước vọng an vui để được mừng
Bài ca nhân loại khởi reo bừng
Hòa trong khúc nhạc tình non nước
Nguyện cả lòng ta hợp biển rừng
Phấn khởi tinh thần khi hạnh phúc
Hân hoan mộng ý lúc tràn hưng...
Như loài muông thú ung dung tự...
Hưởng ánh hoa ngàn dưới nắng xuân.
                                        Tuan Nguyen

                                        29. 05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét