Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

TRỞ LẠI - Võ Tấn Hùng cùng Hoành Châu




TRỞ LẠI   
       
Mấy lời điện thoại Nẫu phương xa,
Thân thiết ngỡ như một mái nhà.
Chị ở Long Hồ yêu nghệ thuât,
Em nơi Đất Võ quý thơ  ca.
Tằm tơ nghiệp vướng hay mơ mộng,
Chữ nghĩa vai mang vốn thật thà.
Sông nước Cổ Chiên mai trở lại,
Đình Khao bèo dạt tím con phà!
Quận 9, chiều 08.06.2017.

VÕ TẤN HÙNG.
HOÀNH CHÂU  xin  họa bài TRỞ  LẠI  của  VÕ TẤN  HÙNG  
(8/6/ 2017).


                    CHIÊU  ĐÃI

Chân tình thi hữu đến từ xa
Thăm Hội Thơ văn đất Vĩnh nhà
Kết nghĩa tri âm, tăng sức mạnh
Giữ  tình  tri  kỷ, đậm lời ca
Anh em nồng hậu, lòng chân chất 
Nghệ  sĩ trầm  tư, tính thực thà
Chiêu đãi hết lòng dân xứ Nẫu
Chia tay bịn  rịn, chuyến qua phà  !
                 Hoành Châu (Vĩnh Long )





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét