Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

TIỄN NHẠC SĨ VŨ HÀN GIANG - Thanh Hòa và thi hữu

Nhạc sĩ Vũ Hàn Giang nhận bằng khen từ cựu thủ tướng Harper.
Ảnh từ Thời Báo - thoibao.com

BÀI XƯỚNG

TIỄN NHẠC SĨ VŨ HÀN GIANG

Bốn chục năm dài thoáng chốc mau
Yêu nhau đẹp tựa thủa ban đầu
Đồng tâm viết nhạc vun tình thắm
Cùng dạ làm thơ đắp nghĩa sâu
Bền bỉ chung lưng xây tổ ấm
Kiên cường sát cánh dựng mai sau
Trời xanh chim hót anh còn thấy
Tê tái lòng em bỗng quặn đau
THANH HÒA- CANADA


GỞI VỀ ANH 
(Mượn lời hiền thê Vũ Hàn Giang)

Cho dẫu ngày vui trôi quá mau
Tình ta vẫn đẹp tợ hôm đầu
Vượt bao trở ngại,lòng luôn vững
Trải lắm cam go, nghĩa mãi sâu
Đắm đuối đời say,say mấy chốc
Ngậm ngùi cõi nhớ, nhớ ngàn sau
Cao xanh sao nỡ chia đôi lứa
Quặn thắt lòng em ngập đớn đau
SÔNG THU


THỔN  THỨC

Duyên hài thắm đượm chóng lìa mau
Vượt lúc gian truân mấy buổi đầu
Tròn ý chan hoà xây mộng đẹp
Trọn đời quấn quýt dệt tình sâu
Bâng khuâng cầu nguyện mong hồn ấm
Khắc khoải mơ màng hẹn kiếp sau
Dòng lệ tuôn trào bên gối lẻ
Canh tàn thổn thức nhói lòng đau
NHƯ THU



TIỄN  ANH

Bốn mươi năm quả thật hơi mau
Cho cuộc tình thơ mới thoạt đầu
Ân ái mơ say hồn nhuốm cạn
Yêu đương chìm đắm ý thâm sâu
Một mai xa cách sầu thiên cổ
Hai ngả nghìn trùng tiếc vạn sau
Giã biệt anh đầm đầy nước mắt
Tiễn người đi một sớm thương đau
TRỊNH CƠ



LÀM  NGƯỜI

Thời gian thấm thoắt đã qua mau
Từ thủa bào thai mới bắt đầu
Đến lúc chào đời đều khắc nghiệt
Tới khi nhắm mắt vẫn in sâu
Nghèo nàn trắc trở còn đeo đẳng
Khốn khó gian truân nối tiếp sau
Như thể làm người là phải thế
Phải buồn phải tủi phải thương đau
THỤC NGUYÊN



CHO  NGƯỜI

Dù cho năm tháng có qua mau
Lòng vẫn đắm say tựa buổi đầu
Vợ quý thân tùng ...câu nghĩa nặng
Chồng yêu vóc liễu...nợ tình sâu
Vần thơ thủa ấy trao niềm nhớ
Hạnh phúc ngày nay vượt nỗi sầu
Sáu chục...người đi chua sót quá
Ngậm ngùi ...kẻ ở một trời đau

THY LỆ TRANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét