Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

THÚ THƠ ĐƯỜNG - Chùm thơ Huy Vụ

THÚ THƠ ĐƯỜNG

Đành lấy thơ Đường tạo thú vui.
Quen rồi lối cũ dễ chi lui.
Vừa ngưng mấy bữa trang sầu nhớ.
Mới nghỉ vài hôm bút ngậm ngùi.
Học thói ngông gàn không nịnh hót.
Theo dòng chính khí chẳng luồn chui.
Dẫu nghèo giữ tánh luôn ngay thẳng.
Quẳng hết đau thương đón ngọt bùi.
                                   HV 01.06.17


BẠN PHÂY

Bạn kết trên phây kể đã nhiều.
Chân  thành  quí trọng với thương yêu
Giao lưu sớm tối cùng muôn sự
Chia sẻ ngày đêm muốn đủ điều.
Đối ẩm ngất ngây ly rượu đượm.
Mạn đàm chan chứa áng thơ phiêu.
Trong lòng cảm rõ điều vi diệu.
Vẳng tiếng đàn ai gảy khúc Kiều.
                                 HV 01/06/17



 XIN ĐỪNG OÁN MẸ ÂU CƠ

Xin đừng oán trách mẹ Âu Cơ.
Trăm trứng có khôn hẳn có khờ.
Đó kẻ anh hào luôn sống đẹp.
Kia phường đốn mạt chỉ ăn dơ.
Gương Trần Ích Tắc bao ô nhục.
Tấm ảnh Quang Trung chẳng ố mờ.
Nhớ mãi ngàn năm mình bắc thuộc.
Sơn hà nguy biến dám đâu ngơ.
                                    HV 02.06.17


VẤN VƯƠNG

Nửa kiếp phù sinh trải gió sương.
Hỏi ai còn gắng giữ luân thường.
Kìa lời tiên tổ đang sao nhãng.
Nọ sách thánh hiền để mục chương.
Đã hết rồi ư  người tuấn kiệt?
Sao không thấy nữa kẻ can trường.
Bút nghiên giờ cũng khôn bày tỏ.
Khắc quạnh canh trường dạ vấn vương.

                                         HV 03.06/17


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét