Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

NẾU CÓ KIẾP SAU - Chùm thơ Huy Vụ

NẾU CÓ KIẾP SAU

Nếu thực rằng đời có kiếp sau.
Xin làm mây trắng lượn trên đầu.
Lang thang khắp chốn không màng hận
Lả lướt muôn vùng chẳng biết đau.
Lúc  hóa giọt mưa rơi ngõ trúc.
Khi hòa làn khói ẩn rừng lau.
Trăm năm phiêu lãng vui cùng gió.
Thỏa ước mơ hoang thỏa nguyện cầu.
                                   HV 04/06/17.


 NẮNG NÓNG*

Đất Bắc trời nung tựa lửa lò
Bao người hắt héo chẳng ai lo.
Nhà giầu cậy có phòng riêng lạnh.
Kẻ khó chỉ nhờ cái quạt mo.
Cũng tại phá rừng rồi chén đẫy.
Còn vì diệt biển với ăn to.
Gieo nhân gặt quả khôn hồn tránh.
Chỉ trách người ta khéo vẽ trò.
                             HV 04/06/17
*Nóng kỷ lục tại hà Nội, trong bóng râm đo được 42 độ C, ngoài trời 47 độ C.


 CỐ NHÂN

Mới đó vậy mà hóa cố nhân.
Cuối trời xa lắc đất Tân Dân*
Thơ thương bạn cũ thơ thêm ý.
Bút nhớ người xưa bút nối vần.
Phố Hiến âm thầm xây móng thiện.
Sông Hồng lặng lẽ đắp nền chân.
Ra đi không hẹn ngày  về lại.
Chẳng biết đời vui được mấy lần.
                            HV 05/06/17
*Xã Tân Dân thuộc huyện Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên.


 NGHIÊN BÚT ĐẶT BÀY

Chấp nhận mệnh trời phải vậy thôi.
Ân tình nào chẳng bị phai phôi.
Xấu xa chắc hắn xấu xa đã...
Tốt đẹp thì nên tốt đẹp rồi.
Vị thế nhiều khi chua tựa mẻ.
Thói đời lắm lúc bạc như vôi.
Tri âm đâu dễ chi mà gặp.
Thơ phú đời coi mớ giấy bồi.

Giấy bồi bán ký cũng còn may.
Nghiên bút người chê thứ đặt bày.
Chính khí một bầu nghe thấy đắng.
Anh hào mấy thuở ngẫm mà cay.
Gia suy nọ cảnh tàn huynh đệ.
Đạo mạt kìa chiêu chó phản thầy.
Cũng muốn noi gương theo Cụ Chiểu .
Viết hoài thơ biết gửi ai đây?

                                   HV 05.06.17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét