Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

CHIỀU! - Thi Nguyệt Đô cùng thi hữu



CHIỀU !
Chiều hôm lặng lẽ , ánh dương tà
Vẳng vọng lưng trời , tiếng sáo xa
Trỗi dậy hồn quê khơi nỗi nhớ
Cho ai thổn thức trái tim già !!!
Thi Nguyệt Đô
Phương nam,29/5/2017

HỌA:

NHỚ
Hoa bướm còn in bóng nắng tà
Dòng sông kỷ niệm vẫn loan xa
Nhớ cành phượng thắm thời niên thiếu
Lưu luyến tình em… mãi chẳng già!
Đức Hạnh
29.05.2017

NHỚ
Càng nhớ quê hương tuổi xế tà
Khi mình bươn bải góc trời xa
Vẳng nghe mẹ gọi về ăn tối
Mà lệ trào dâng đẫm mắt già...
Tau Dotrong
Bắc giang,29/5/2017


CHIỀU 
Lặng ngắm hoàng hôn đổ xế tà
Mây vờn gió thổi cánh diều xa
Tâm lòng chợt thoáng bao niềm nhớ
Tuổi lúc thần tiên...vậy đã già...
Lưu Thụy
VP,29/5/2017 
NHỚ QUÊ ...!!!
Bảng lảng Hoàng hôn xế ác tà ***
Mơ màng dõi mắt ngắm ngàn xa ...
Niềm thương nhắn nhủ theo làn gió !
Nỗi nhớ quê hương mãi chẳng già !
( Nguyễn Tiến - 29/ 5/ 2017 - Nga )
***ác tà = mặt trời
Trải bao thỏ lặn ác tà ...( thơ Ng du )
thỏ lặn - mặt trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét