Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

BÀ CHÁU - Thục Nguyên cùng thi hữu


BÀ CHÁU
Xướng họa của
Thục Nguyên, Như Thu, Thy Lệ Trang, Thanh Hoà, Sông Thu, Trịnh Cơ


Xướng

BÀ CHÁU

Được biết Sông Thu ngã bệnh rồi!
Một bà, một cháu thật buồn thôi
Cháu đi trường học, bà trơ trọi
Bà có bề gì, cháu cúc côi
Khẩn Phật độ trì bà mạnh giỏi
Cầu Trời phù hộ cháu yên vui
Mong cho bà cháu cùng chung sống
Đừng để cháu bà phải lẻ loi !

Thục Nguyên
*

Họa

TỘI GHÊ!

Hay tin sổ mũi cuống lên rồi !
Dùng thuốc dăm ngày sẽ khỏi thôi
Đừng mãi lo âu lòng bối rối
Chớ hoài nghĩ quẩn cháu mồ côi
Nghe lời kỳ quặc người thêm nản
Nói chuyện bao đồng dạ hết vui
Gửi gấp ba hèo do lẩm cẩm
Hoặc là bạn ấy thích vài loi ?

Như Thu
*

VÀI LỜI

Nghĩ quẩn cho nên rối trí rồi !
Chỉ là thời tiết đổi thay thôi
Sớm mai bà sẽ qua cơn bệnh
Chiều tối cháu còn kể chuyện vui
Trăng hạ êm đềm soi bóng nhỏ
Hương trà ấm áp tỏa phòng côi
Cuộc đời nhàn hạ và vương giả
Xướng họa lo gì lẻ với loi !

Thy Lệ Trang
*

NHỚ BẠN QUÁ

Vắng tiếng Sông Thu, chột dạ rồi!
Nghĩ ngay bị cảm cúm chi thôi
Bấy lâu quen biết lòng nghe trọng
Từ bữa thăm nom tâm thấy vui
Ví thử một mai ngưng sát cánh
Hẳn là lúc đó thấm đơn côi
Cầu trời vận hạn mau qua khỏi
Nỡ để bạn bè lẻ với loi ?

Thanh Hoà
*

CẢM TẠ BẠN HỮU

Sông Thu đã đỡ bệnh nhiều rồi
Làm nũng tự mình... chút xíu thôi!
Nghe giọng hỏi han, vơi mệt mỏi
Đọc lời thương mến, bớt đơn côi
Cuộc đời ưu ái nương tay đấm
Cõi thế khoan hòa nhẹ cú loi
Cảm động làm sao tình bạn hữu
Hẹn cùng xướng họa trọn niềm vui.


Sông Thu



KHÔNG MÀNG
  (họa 4 vần)

Trời đang tươi mát nắng hanh  rồi
Không khí thổi luồng cái nóng thôi
Đêm trước nằm nghe niềm khắc khoải
Ngày này ngồi nhớ chuyện đơn côi
Một bà một cháu  mà kiên sống
Một trẻ một già  vẫn cố vui
Dưới mái tranh buồn còn mát dạ
Tháng  năm dầu dãi cố buông lơi !

TRỊNH CƠ (Paris)

03 Juin 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét