Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM NỞ HOA - Đức Hạnh cùng thi hữu




MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
"Tình yêu bắt nguồn từ những người gần gũi với chúng ta nhất - những người trong gia đình"
Mẹ Teresa (1910 - 1997, nữ tu người Albani)



CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM NỞ HOA
(Ktđ)
CHÚC mối lương duyên nghĩa đậm đà 
MỪNG vườn nhơn thế trải tình ca
GIA phong ấm áp ngời gia đạo
ĐÌNH cảnh an vui rực hải hà
VIỆT mãi yêu thương xây hạnh phúc
NAM luôn quý mến tạo nhân hòa 
 NỞ lòng thiện mỹ đường thiên lý
HOA tỏa thắm tươi đẹp cả nhà.
Đức Hạnh
28.06.2017

HỌA:

GIA ĐÌNH
Người xưa tạo dựng cứ theo đà
Cả tỉ “tế bào” được ngợi ca
Dạy dỗ con người xây đất nước
Bồi tô chí khí giữ sơn hà
Anh hùng mạnh mẽ nhờ nôi ấm
Hảo hán hiên ngang cậy gốc hoà
Lắng đọng thâm tình dòng máu thắm
Làm nên Tổ Quốc bởi bao nhà.
Lưu Xuân Cảnh 
28.06.2017

KỶ NIỆM MỘT ĐỜI - Phương Hà



KỶ NIỆM MỘT ĐỜI

Sao ngẩn ngơ hoài thế hở em
Khi nhìn lá rụng ở bên thềm
Ngắm vầng trăng lặn sau vòm lá
Nghe tiếng gió lùa qua phố đêm?
- Sống lại thu xưa... chiều sánh bước
Nhớ về đêm mộng.... buổi chung thuyền
Tóc bay quấn quit trên đồi lộng...
Kỷ niệm một đời đâu dễ quên!

Phương Hà

***


DỄ GÌ QUÊN

   "Họa bài: "Kỷ niệm một đời"
             của Phương Hà.


Ngẩn ngơ si đắm lúc nhìn em
Thiêm thiếp khuôn trăng tỏa trước thềm
Ngào ngạt hương thanh tràn lối ngõ,
Nồng nàn hơi thở ấm trời đêm!
Lưu hình cảnh cũ...chao bờ sóng,
Nhớ bóng người xưa...tựa mạn thuyền!
"Đồi lộng"...tóc mai cài "quấn quýt"...
Vấn vương hoài niệm dễ gì quên?!

                        Hạ 2017 

                Nguyễn Huy Khôi

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

TÌNH CHA - Sắt Tứ Minh Thiện cùng thi hữu

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ - 18/6




TÌNH CHA

Muôn đời khắc đậm nghĩa tình cha
Nguyện sống sao cho vẹn nếp nhà
Để rạng thân danh hàng Thích tử
Thêm ngời phẩm hạnh bậc Thiền gia
Khơi trong lễ giáo thời son trẻ
Thắp sáng văn phong lúc tuổi già
Đỉnh Thái cao vời ân dưỡng dục
Khuôn vàng thước ngọc đọng trong ta !

  Sắt Tứ Minh Thiện
18.06.2017

HỌA:

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Rừng núi Sơn Hà quyện bóng cha
Ngựa phi vượt thác đến muôn nhà
Hành nghề chữa bệnh ngời nhân đức
Dạy học giúp người thắm cảnh gia…
Ký ức nồng nàn tình mãi đẹp
Thời gian tươi thắm mộng chẳng già
Trọn dời trung nghĩa hoa lòng nở
Non nước thì thầm vọng tiếng ca..

 Đức Hạnh
 19.06.2017



                           
CÔNG ĐỨC CHA

Luôn nhớ ơn dầy công đức cha
Hy sinh, cống hiến nước non nhà 
Thương dân cha gánh vai "gìn" nước 
Qúy mẹ bố ra sức "giữ " gia 
Nhiệt huyết nêu  gương còn trẻ tuổi 
Ước mong hưởng ấm đến khi già
Gia đình có được nguồn yêu ái
Nhờ đức cao đầy tổ phụ ta!

                      Hoành Châu
                      (Vĩnh Long)                        

TÁM YÊU! - Đức Hạnh cùng thi hữu



TÁM YÊU!
(Toán thi, Điệp từ, Độc vận)
MỘT Yêu nhật nguyệt chiếu muôn Dân
Hai Quý quan nhà phục vụ Dân
BA Trọng anh tài xây đất nước
BỐN Thương công lý được lòng Dân
NĂM Yêu chánh nghĩa ngời sông núi
SÁU Quý dương trần đẹp cảnh Dân
BẢY Trọng nhân quyền hoa ái nở
TÁM Thương chính sách..thỏa lương Dân.!
Đức Hạnh
24.06.2017

HỌA

NƯỚC VÀ DÂN
(Toán thi, Độc vận)
MỘT nghĩa chân tình kính trọng Dân
HAI tình nhiệt huyết bởi vì Dân
BA dâng tính mạng gìn non Nước
BỐN hiến tâm hồn bảo vệ Dân
NĂM diệt sâu bầy tham nhũng Nước
SÁU trừ chuột đám nhiễu nhương Dân
BẢY đoàn kết lại yên lòng Nước
TÁM hợp nhân tài thỏa ý Dân.
Cư- Nguyễn.
25.06.2017

TÌNH MÂY GIÓ - Cư Nguyễn cùng thi hữu



TÌNH MÂY GIÓ

MÂY buồn giận Gió cũng từ lâu
Gió dỗi hờn Mây để nặng sầu
Mây ngẩn ngơ bay chờ Gió lặng
Gió thờ thẩn ngóng đợi Mây sâu
Mây cùng Gió thỏa bao thề ước
Gió với Mây hòa lắm nguyện cầu
Mây lửng lơ tình nên Gió rũ...
Gió tìm Mây mãi suốt canh thâu
Cư- Nguyễn
25.06.2017

HỌA:

TÌNH HOA BƯỚM

Hoa lá giận hờn Bướm đã lâu
Bướm thời vô ý để Hoa sầu
Hoa còn trách Bướm sao không thấu
Bướm vẫn lìa Hoa chẳng nghĩ sâu
Hoa – Bướm yêu đương ngời mộng ước
Bướm – Hoa luyến ái đẹp tinh cầu
Hoa tình hé nở cảm thông…Bướm
Bướm múa cùng Hoa dẫu cảnh thâu..
Đức Hạnh
25.06.2017


THUYỀN VÀ BẾN 

Thuyền về Bến mộng đã từ lâu
Bến đẩy Thuyền ra chẳng thoáng sầu
Thuyền viễn du thăm dò Bến lặng
Bến xa đưa dọ mức Thuyền sâu
Thuyền giao Bến đợi câu thề ước
Bến kết Thuyền trông khúc phượng cầu
Thuyền lững lờ hờn chi Bến rũ
Bến trông Thuyền lệ đẫm canh thâu .
Hiếu Để
25.06.2017

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

NÈ CƯNG - Võ Tấn Hùng


NÈ CƯNG




Mỗi lần tâm sự cứ: Nè cưng...
Lại khiến con tim rộn quá chừng?
Ngữ điệu nhẹ nhàng nghe rạo rực,
Ngôn từ chân chất thấy rưng rưng.
Sông Tương bèo dạt vần ngơ ngẩn,
Núi Cấm mây trôi ý ngập ngừng.
Mai mốt người về xa Xứ Nẫu,
Thương hoài hai tiếng của người dưng?

Quy Nhơn, chiều 22.06.2017
VÕ TẤN HÙNG

ÂN TÌNH – Phung Phan cùng thi hữu



ÂN TÌNH
Ân tình ngán ngẫm thật buồn thay
Vĩnh biệt lìa đôi khỏi kiếp này
Chuyện cũ bao ngày yêu trống rổng
Niềm xưa những bận mến vơi đầy
Lòng luôn trĩu nặng ngồi than thở
Dạ mãi buồn tênh đứng tỏ bày
Đã hết men nồng hương nhụy tỏa
Đông về xót dạ nỗi niềm cay
Phung Phan
22.06.2017

HỌA:

BIỂN ÁI
Biển ái trăng tròn đẹp lắm thay!
Vườn yêu vẫn tỏa ngát hương này!
An nhiên tự tại đời luôn sáng
Thanh thản công minh nghĩa mãi đầy
Giữ tiếng thủy chung lòng gắn kết
Theo đường chân lí mộng trình bày
Đông tàn hoa nở chào mùa mới
Xuân đến tình người hết đắng cay…!
 Đức Hạnh

TÌNH GIÀ
Nhà có trẻ con vui lắm thay
Lỡ buồn lỡ giận... chơi tụi này
Lời trẻ ngây ngô luôn trong sáng
Mặt xinh trìu mến hạnh phúc đầy
Câu hát tuổi thơ nghe yêu thích
Nụ cười già lão cứ tỏ bày
Ân tình huyết thống nhà ấm cúng
Vui buồn cùng trẻ bớt đắng cay
Hòa Bùi

PHỤ BẠC
Buồn cho cái nợ cuộc nghĩa ân
Sướng khổ đổi thay biết bao lần
Quân tử khó trèo qua nữ sắc
Anh hùng sao vượt ải mỹ nhân
Ái tình sớm nở rồi thương hận
Dục vọng héo tàn củng úa dần
Kỷ niệm đành cam vùi dỉ vãng
Yêu người không thể xot xa thân
 Thanh công

CHỚ TRÁCH
Mỗi bước trong đời mỗi đổi thay
Tình yêu sự nghiệp thế gian này
Xem người chớ phán doanh hay rổng
Xét kỷ đừng phê khuyết lấp đầy
Xóa oán nuôi từ an mọi thửơ
Giảm ai dưỡng lạc ổn phơi bày
Nhân sinh khổ não đều cùng thể
Chớ trách tình người bỡi ý cay
 Nguyễn Quê

DỨT TÌNH
Dứt tình ngẫm thấu xót lòng thay
Vĩnh quyết tội sao khốn thể này
Phận kiếp gieo gì mà trống rổng
Duyên lành gặt hái chả gom đầy
Giọt nắng trao lời nào tán thán
Tia sương biếu tứ chớ phô bày
Thỏa lành hương diệu đâu còn ngóng
Vấy nỗi đoạn trường trọn đắng cay
 Duc An

TÌNH LỠ -Tường Vân cùng thi hữu





TÌNH LỠ
Như chừng thấm đọng cả tâm tư
Diễn đạt làm sao hết ý từ
Nốt mộng sai vần nghe xót nhỉ

Cung đàn lạc phím ngẫm buồn ư ?
Vì duyên nguyệt lão lơi chừng đấy
Để phận hồng nhan khổ đến chừ
Có lẽ cao xanh đùa kiếp bạc
Nên tình kim cải nửa đời hư !
Tường Vân
 20.062017

 HOA:
Đừng mơ bất nghĩa tâm hồn hẹp
Chớ nói vô tình giấc mộng hư!
TÌNH MỘNG!
(Thtk)
ĐỪNG trải mây hồng trước ngã tư
MƠ màng ác mộng chẳng thành từ
BẤT vườn hoa cảnh duyên tàn vậy!
NGHĨA đặng trang đời điệp nở ư ?
TÂM thả thuyền yêu - yêu sẽ tới..
HỒN khơi suối mộng - mộng không từ
HẸP đường chân lý hoa lòng úa
CHỚ NÓI VÔ TÌNH GIẤC MỘNG HƯ!
Đức Hạnh
20.06.2017

ĐỜI LỠ
Nắng hạ oi nồng tiết tháng tư
Vần thơ cũng hết nói chi từ
Hay là có kẻ mang hồn mất
Bởi tại bao người hốt vía ư?
Những tưởng quên là yên tất cả
Nào hay vẫn nhớ biết sao chừ
Vì ta nặng nợ đời chưa dứt
Cõi tam nương nhờ dẫu thực hư
Hà Ngân
20.06.2017  N. H

HÃY ĐỢI ĐẤY
..MẠ ĐỀ..
Lỡ phận nhan hồng đúng thật ư ?
Còn chưa đến lượt cứ khoan... từ
Chờ đi mốt ẵm làm thê bảy
Đợi đã mai bồng cưới vợ tư
Khóc mãi xem chừng tiêu mộng đấy
Hoài than khó được nở hương chừ
Anh này đã hứa thì yên vị
Chín đã chưa mùi lại bảo hư..!!
Lâm Nguyễn
 20.06.2017

LẼ NÀO HƯ...!?
Sao mà cứ lặng lẽ trầm tư,
Chắc bởi người đi lại giã từ!?
Hẫng hụt đường duyên buồn quá nhỉ,
Xa rời nẻo ái hận nhiều ư!?
Khoang lòng mãi tưởng thời gian ấy,
Cõi dạ hoài mong thuở bấy chừ!
Khắc khoải kêu Trời đâu nỡ bạc,
Cho tình khắc đượm lẽ nào hư...!!!???
Dư Âm

ĐOẠN TUYỆT
Buổi đợi đêm chờ góc ngã tư
Vì đâu vắng bặt cả thư từ
Hay là nhớ trộm thằng mô hả
Hoặc đã thương thầm kẻ nớ ư ?
Vậy cũng không buồn nên rứa hỉ
Đành thôi chẳng giận nói răng chừ
Chôn vùi kỷ niệm còn lưu giữ
Bởi lẽ ta nào chọn thói hư ./.
 Bụi Thời Gian
LCT 21.06.2017

THỰC HƯ
Nắng cũng loang dần xuống ngã tư
Chiều nghiêng để lạc mấy câu từ
Hoa thờ thẫn rụng chi nhiều thế ?
Lá ngẩn ngơ sầu đến vậy ư ?
Mộng cũ giờ phai hờn phận hả
Tình xưa đã nhạt trách ai chừ
Khi mùa gió lạnh về giăng lối
Ngẫm cuộc gian trần lắm thực hư.
Ngọc Liên
21.06.2017

TÌNH LỠ
Cõi lòng vương vấn mối sầu tư
Khó nỗi nói ra một ẩn từ
Thơ viết sai vần trông lạ mắt
Nhạc lầm cung bậc chối tai ư
Trăng già bỏ lỡ duyên hương lửa
Để khách đào hoa đợi bấy chừ
Duyên nợ phải chăng là số phận
Mối tình chân thật nỡ đành hư
 Phi Anh

BỖNG CHỐC HƯ
Khắc khoải ân tình giữa ngã tư
Tiến lên cũng khó nghẹn câu từ
Thề không xích sắt mà giam vậy
Ngải chẳng dây thừng lại xoắn ư
Cứ ngỡ đồng tâm thì thỏa nguyện
Nào hay bội nghĩa biết răng chừ
Làm cho giá lạnh vùi mơ ước
Lành lặn bao thời bỗng chốc hư
HANSY

THƠ LUẬT ĐƯỜNG - Huy Vụ

THƠ LUẬT ĐƯỜNG
              (Bvđâ)
Tra tìm điển cố bấy hồi chương.
Vẫn cứ thầm mơ thuở thịnh Đường.
Bảy chữ gìn niêm bao bận cưỡng
Tám câu giữ luật mấy lần cương.
Phong yêu bỏ xót nhiều khi tưởng...
Hạc tất cho qua lắm lúc thường…
Bứt tóc vò tai âu chả sướng.
Vậy mà khối kẻ vẫn hoài thương.
                               Huy Vụ 19/06/17

THƠ YẾT HẬU VUI

ĐẢM ĐANG
 Nhớ lại cái thời ba đảm đang.
Chị em nô lức quyết lên đàng.
Hò dô kéo pháo đưa vào trận.
Phang!

BẮN
Đúng thế trận bày ra sức phang.
Mặc cho pháo có bị long càng.
Đồn xa địch mạnh không cần biết.
Đoàng!

ĐỊCH PHẢN ĐÒN
Ai dè tụi địch phản đòn sang.
Pháo mấy trăm ly dội phũ phàng .
Khối chị đuối rồi nhưng vẫn thét.
Không hàng!

CHUYỂN NGHỀ
Niêm luật nghe chừng vất vả ha.
Lại còn vợ khảo với con tra.
Hay tôi bỏ viết theo nghề võ.
Bà!

NGÁN
Có mấy ai người nay thích thơ.
Tìm hoài chẳng thấy kẻ ăn rơ.
Tóc râu đeo đuổi hư danh đã.
Phờ!

TẦM NHAU
Thói đời ngưu mã vẫn tầm nhau.
Ta kiếm tri âm muốn bạc đầu.
Nửa kiếp qua rồi lòng vẫn thấy.
Đau!
\
HẠ
Viết lách canh khuya vẫn đỏ đèn.
Bây giờ đang hạ giữa mùa sen.
Bút nghiên chẳng thể xua lùi ác
Hèn!
                              HV 19.06.17


HỌC ĐÒI BÚT TRE

CÀY GIÚP
Chán Đường đổi món Bút Tre
Viết trong lúc xỉn ai dè thấy hay
Con nhà nông chỉ thích cày
Ruộng ai để hóa sắn tay giúp liền
Giúp xong xin miễn trả tiền
Nghe xong cô chủ sướng điên cả người.

KỂ CHUYỆN VŨNG TÀU
Giờ xin kể chuyện Vũng Tàu
Khi vô khẽ thốt một câu: Tuyệt vời!
Lúc về thằng bé tả tơi
Khổ cho thằng lớn hết hơi chi tiền.

LÀM NHÀ
Làm nhà ở xứ pờ lây.
Cu không đo đạc biết xây thế nào
Té ra ở chốn vùng cao
Nguyên do thế mới hư hao bạc tiền
                                     HV 20/06/17

  MẮT XANH

        (Thủ vĩ vận )
Tây Hồ ngỡ tưởng mắt ai xanh.
Viễn xứ mình ta bước độc hành.
Khắc vắng bao đêm thương lệ nến.
Cành trường những tối xót trăng thanh.
Mong cho bạn dệt cơn mơ đẹp.
Ước muốn em xây giấc mộng lành.
Đôi gót phong trần còn mải miết.
Sen dường đắm hạ mướt màu xanh.
                                   HV 20.06.17

     GIỮ LỀ
Giấy rách tổ tiên dạy giữ nghề.
Đường trần biết mấy ngả u mê.
Tâm an mặc khó vây đầy lối.
Tính định dù nguy hãm đủ bề.
Chớ có luyến lưu cơn mộng huyễn.
Xin đừng nuối tiếc giấc mơ kê.*
An nhiên tĩnh tại theo ngày tháng.
Giữ thiện gìn chân phúc ắt về.
                             HV 21/06/17
*Mộng hoàng lương :Mộng kê vàng.

  HỎI NGƯỜI TIỀN KIẾP

Hỏi người tiền kiếp thử vài câu.
Thuở ấy trần gian có muộn sầu?
Mấy bận đất bằng thành sóng nổi.
Bao lần bãi biển hóa nương dâu.
Lợi danh chắc hẳn không người đoái
Tiền bạc phải chăng chẳng kẻ cầu.
Khắp chốn chan hòa và hạnh phúc.
Thiên đường ngày ấy đã đi đâu?
                                  HV 22/06/17


    LẠI VẦN ÔN
            Bvđâ
Dư luận gần xa bỗng lại ồn.
Chẳng là bức súc chuyện sân gôn.
Quan ta trên dưới luôn bình ổn.
Dân chúng ngoài trong chỉ thích đồn.
Lỡ chuyến hẳn là do lũ khốn.
Tắc đường cũng tại bởi bày ôn.
Đững nghe bọn xấu tuyên truyền hỗn.
Nói trước à nha hãy liệu hồn.
                               HV 22/06/17