Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Thơ Ngày Hiền Mẫu

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị, Trần Như Tùng,Hồng Phượng,
Sông Thu,Phan Tự Trí, Huy Khôi,Minh Thúy,

MẸ
Nhân ngày “Hiền Mẫu” vọng tôn vinh
Đến Mẹ quê xưa trọn nghĩa tình
Tứ đức là nguồn trau tiết liệt
Tam tòng ấy cội giữ trung trinh
Vào đời khốn quẫn không van vỉ
Gặp bến cơ hàn vẫn lặng thinh
Bên ướt người nằm trông giấc ngủ
Chờ con êm ấm mới nghiêng mình !
Như Thị
BÀI HỌA
ÔI ,MẸ !
Mẹ thí chỉ muốn kiếp con vinh
Cho chị em tôi mọi thứ tình.
Một mảnh vải lành dành để trẻ
Một con ếch béo cũng quên mình.
Đói no vẫn trọn bà thương mến
Mệt mỏi vẫn làm bố nín thinh.
Mưa gió nắng sương dần nhập cốt
Ra đi thanh thản tấm lòng trinh.
Trần Như Tùng
MẸ
Họa 4 vần
Dù sống thanh bần hay hiển vinh
Vẫn luôn khắc dạ chữ " ân tình "
Phụng thờ phụ mẫu tròn trung hiếu
Gìn giữ tâm hồn vẹn tiết trinh
Vợ đảm, mẹ hiền...tâm sáng đẹp
Lòng ngay, ý thẳng...trí phân minh
Hy sinh tất cả cho con cháu
Hưởng thụ nào lo đến lượt mình.
Sông Thu
Ngày Hiền mẫu 14/05/2017
M
Bao năm nòi giống hiển minh vinh
Đất nước thăng hoa đậm, thắm, tình
Lặn lội thân cò bồi nết hạnh
Dãi dầm mưa nắng đắp thân trinh
Chăm con vất vả nào than thở
Gặp cảnh oan khiên cũng nín thinh
Tình cảm dành cho Ngày của Mẹ
Muôn đời hoa đỏ gắn bên mình
Hồng Phượng
MẸ
Con cháu bây giờ được hiển vinh
Nhờ ơn che chở suốt bên mình
Phận nghèo cơm áo mà tình cảm
Duyên phú sắc hương trọn tiết trinh
Biết rõ rách thơm nào chịu nhục
Rằng hay đói sạch ráng làm thinh
Giành ôm lạnh giá phần con ấm
Thành đạt tâm an Mẹ vẹn tình !
Phan Tự Trí
Y ĐỀ
HIỀN MẪU - tự thân đã hiển vinh
Muôn đời sâu nặng nghĩa thâm tình!
Ngôn dung...thể giữ nền thanh nhã
Tiết liệt...thân gìn giá tuyết trinh!
Giống tố giập vùi,...lòng há quản
Sương mưa dầu dãi,...dạ mần thinh?!
Mẹ là nguồn mạch khơi vô lượng...
Phước lộc dành con,...ẩn phận mình (!)
Nguyễn Huy Khôi
TƯỞNG NHỚ MẸ
Lặng ngẫm bao điều chuyện nhục vinh
Đời ai nhẫn nhục sống ân tình
Cho dù chiếc gối hoài chung thuỷ
Dẫu có đơn phòng vẹn tiết trinh
Đói rách âm thầm không oán thán
Nghèo hèn im ắng chỉ làm thinh
Nay người đã khuất nằm yên nghỉ
Tưởng nhớ xót xa phận Mẹ mình
Minh Thuý-Mùa lễ Mẹ _2017

1 nhận xét:

  1. Xin gửi bài họa muộn

    MẸ

    Con cháu bây giờ được hiển vinh
    Nhờ ơn che chở suốt bên mình
    Phận nghèo cơm áo mà tình cảm
    Duyên phú sắc hương trọn tiết trinh
    Biết rõ rách thơm nào chịu nhục
    Rằng hay đói sạch ráng làm thinh
    Giành ôm lạnh giá phần con ấm
    Thành đạt tâm an Mẹ vẹn tình !

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa