Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

THIÊU THÂN – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




THIÊU THÂN
Ham đèn kéo lũ cứ nhào vô
Hết sống tiêu đời xác héo khô
Tạo hoá sinh ra loài khắc khổ

Ông trời đặt để giống cam go
Chui đầu lửa đốt vì không rõ
Dẫn xác thiêu thân bởi chẳng dò
Thiệt mạng hay gì mà tới đó
Sớm còn tối mất thiếu so đo.
              Lưu Xuân Cảnh
                 16.05.2017

 HỌA:

 
CON RUỒI
Đâu có tanh mồi chúng đậu vô
Đớp càng uống bậy tính tình khô
Thịt thà quên đậy lòng càng tỏ
Hoa quả chẳng mời mộng vẫn go
Tướng bẩn hại người ai cũng rõ
Tâm tồi lây bệnh hắn luôn dò…
Ký sinh tham thực..danh ruồi bọ
Bình xịt… trị mầy hết kiếp đo…
                              
Đức Hạnh
                             17.05.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét