Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

TẮM TIÊN – Ngô Thái cùng thi hữu



TẮM TIÊN*
Rừng Xuân yên ả vẻ nguyên sơ
Trong vắt suối ngàn dệt tứ thơ
Nước biếc mơn man da trắng mịn
Non xanh lả lướt tóc huyền tơ
Mịn màng thân ngọc thơm rừng ước
Mũm mĩm bồng đào ửng suối mơ
Thiên diễm ngất ngây hương nhụy ngát
Nụ hồng chúm chím nỡ thờ ơ?
                                                  Ngô Thái
                                                02.05.2017
*Nét Văn hóa đặc sắc của phụ nữ vùng Tây Bắc.

 HỌA:

NÀNG NGUYỆT VÔ TÌNH
Nàng Nguyệt vô tình lộ cảnh sơ…
Bất ngờ gió vén cả đường thơ
Tuổi xuân lấp lánh ngời trăng nước
Gò ngọc đẩy đà đẹp cánh tơ
Nao nức tao nhân vờn suối mộng
Dùng dằng quân tử ghẹo đồi mơ
Khung trời bát ngát hoa tươi nở
Chú Cuội yêu đời khoái ấu ơ…
                                    Đức Hạnh
                                    02.05.2017

LÃNG TỬ VÀ DÒNG SÔNG
Dòng sông hiện hữu nét đơn sơ
Bỗng sáng ngời lên bởi dáng thơ
Rực rỡ giai nhân ngời sắc thắm
Diệu kỳ cảnh mộng níu tình tơ
Phôi thai ngọc thể ngời hoa mộng!
Chân chất hình hài lộng suối mơ
Lãng tử bâng khuâng ghìm vó ngựa
Buông tràn thi khúc vọng à ơ...
                                   Tuan Nguyen
                                     03.05.2017

NÉT CỔ SƠ
Vẫn giữ nguyên lành nét cổ sơ
Khơi nguồn cội rễ trỗi hồn thơ
Dòng trong lặn ngụp chơi chim thỏ
Nước mát nô đùa hứng nắng tơ
Tốt đoá vô tình nhìn chẳng nỡ...
Xinh đài bất ý ngó rồi mơ...
Thiên nhiên hiến tặng cho đời đó
Ngọc nữ phi thường dễ chạm ơ.
                             Lưu Xuân Cảnh
                                03.05.2017

 Ơ! TA GẶP TIÊN RỒI!
Bầy tiên ríu rít chốn hoang sơ
Bướm trắng bên dòng lượn cảnh thơ
Núp lá, che thân giơ máy chụp
Nhìn trông, giấu phận khuấy tình tơ
Non nà mầm sống căng tràn nhựa
Bồng đảo bừng trời rực khát mơ
Sóng nước lăn tăn vờn mái tóc
Nuốt nhẹ... Ghìm lòng nén tiếng ...Ơ...!
                          Ngan Khanh Nguyễn
                                  02.05.2017

ĐÔI TRÁI CẤM
Ba vui cùng Thái họa vần thơ
Về cảnh tắm tiên đến mộng mơ .
Da trắng nõn nà in ký ức,
Nước xanh biêng biếc toát ban sơ.
Tự nhiên vùng vẫy trông à thích,
Thoải mái bơi bùng ngó sướng ơ.
Ẩn hiện dưới trên gò trái cấm,
Thực tình trộm thấy phải vương tơ!
                                       Chu Mã Ba
                                       02.05.2017
---------------------------------------------------------------

Từ email của 
Hạnh Trương Đức duchanhpoem@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét