Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

TÂM SỰ CÙNG BẠN - Đức Hạnh cùng thi hữu



TÂM SỰ CÙNG BẠN

Trọng kính thưa cùng quý bạn thơ
Chân thi đồng cảm đẹp vô bờ
Giao hòa gắn thẻ vui người thích
Xướng họa trao tình kết nghĩa mơ
Vẫn ước vườn hoa luôn nẩy nở
Còn yêu suối mộng chẳng ơ hờ
Đôi lời tâm sự cùng thân hữu
Mến chúc an lành đẹp ý thơ…
Đức Hạnh
09.05.2017


HỌA:
EM THƯỜNG MƠ ƯỚC

Em thường mơ ước biết làm thơ
Vốn luyến Đường thi chẳng cập bờ
Viết thử đôi vần ôi vỡ mộng
Trao vui ý tứ hổng thành mơ
Tám dòng nghiêng ngả tình chưa tỏ
Năm vận lang thang nghĩa vẫn hờ
Đêm đã sắp tàn mò mẫn mãi
Thích anh bạn hữu chỉ làm thơ…
Hồng Xuyến
09.05.2017



TÂM SỰ CÙNG BẠN

Trọng kính thưa cùng quý bạn thơ
Chân thi đồng cảm đẹp vô bờ
Giao hòa gắn thẻ vui người thích
Xướng họa trao tình kết nghĩa mơ
Vẫn ước vườn hoa luôn nẩy nở
Còn yêu suối mộng chẳng ơ hờ
Đôi lời tâm sự cùng thân hữu
Mến chúc an lành đẹp ý thơ…
Đức Hạnh
09.05.2017

HỌA:

EM THƯỜNG MƠ ƯỚC

Em thường mơ ước biết làm thơ
Vốn luyến Đường thi chẳng cập bờ
Viết thử đôi vần ôi vỡ mộng
Trao vui ý tứ hổng thành mơ
Tám dòng nghiêng ngả tình chưa tỏ
Năm vận lang thang nghĩa vẫn hờ
Đêm đã sắp tàn mò mẫn mãi
Thích anh bạn hữu chỉ làm thơ…
Hồng Xuyến
09.05.2017


                                
BẠN THƠ ƠI

Không đẹp gì hơn tri kỷ thơ
Phú thi cảm hứng tận đôi bờ
Gió đông nồng ấm đêm nguyệt tận
Nắng hạ mát trong khuya tối mơ
Khi chán: vịnh ngâm lòng khắp khởi 
Lúc buồn: họa xướng dạ vui hờ 
Giữ tình thi hữu luôn chân chất
Là đã ươm mầm thơm áng thơ!


        Hoành Châu (Vĩnh Long)   

1 nhận xét:

  1. - Đức Hạnh xin chân cảm ơn BBT – Văn Nghệ - QT đã đăng thơ của chúng tôi

    Trọng kính
    Trương Đức Hạnh


    - Đức Hạnh xin cảm ơn bạn Hoành Châu đã giao lưu, tặng bài họa hay, chân thành và rất đẹp trong tình Thi hữu… Hi vọng vườn thơ, Tình bạn chúng ta ngày càng nở những đóa hoa thật tươi đẹp…

    Thâm mến!
    Đức Hạnh

    Trả lờiXóa