Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

RUỒI NHẶNG – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu.



RUỒI NHẶNG
Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu (tục ngữ)


Tanh hôi ngọt thối chúng đâu từ
Đậu bám theo mùi khiếp quá ư
Nảy hại chi nhiều bầy nhuốc dữ
Sinh càn cho lắm đám nhơ dư
Bu vào mọi vật người xua nhử
Đáp xuống khắp nơi kẻ diệt trừ
Mâm cỗ đen ruồi ai muốn dự
Nhìn thôi tởm lợm đã nôn đừ.
                         Lưu Xuân Cảnh
                             24.5.2017

HỌA:

CON CHUỘT

Ăn càn uống bậy.. chuột không từ
Bụng phệ răng dài tướng bẩn ư
Phá phách hoa màu danh thật bự
Lòn chui xó chợ tiếng đà dư
Hành tung đục khoét, ta nên khử
Dịch bệnh lây truyền, chúng phải trừ
Cái bẩy đang cài mồi đã nhử
Lòng tham mãi đớp, chết lăn đừ.
                                       Đức Hạnh
                                       27.05.2017


DIỆT LŨ RUỒI, NHẶNG

Mọi thứ đồ ăn chúng chẳng từ
Lây truyền bệnh, hoạn khắp dân cư ...
Oi nồng , nóng bức sinh sôi dữ !
Vì thế giòng này số lượng dư
Muốn diệt ta nên dùng thuốc khử !
Luôn luôn sạch sẽ tất tiêu trừ !
Còn thêm mật ngọt làm mồi nhử !
Lũ Nhặng, ruồi kia chết đứ đừ !
                                Nguyễn Tiến

                                 24.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét