Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

NHẬN BẠN - Thư Hoàng cùng thi hữu

Xướng:

                NHẬN BẠN

Trước giờ ngồi đợi bạn vào thăm
Chủ động hôm nay kết nối nhằm...
Tìm những tâm hồn thơ phóng khoáng
Thân cùng thi hữu tánh xa xăm
Trên mây ta bước không lo kẹt
Dười nước mình soi chả sợ lầm.
Tình gửi nơi phây không vụ lợi
Chỉ là câu chữ đến hồi âm.

                19-5-2017

              Thư Hoàng

Họa:

  NHỚ BẠN

Bao ngày cách bạn vội tìm thăm.
Địa chỉ đây rồi thẳng hướng nhằm.
Trong dạ nôn nao lòng  nhớ nhớ...
Trên đường gió bụi bước xăm xăm...
Duyên thơ gặp lại...mơ còn tưởng...
Nghĩa bút trùng phùng thật ngỡ lầm !
Nắn phím đàn cầm vui hội ngộ.
Thắm tình tri kỷ thắm tri âm.

  Trần Lệ Khánh--24-5-2017.



Họa:

              NHẮN BẠN

Chắc chả trối từ bạn ghé thăm
Hải hồ băng vượt...chỉ lo nhằm:
Giao tay thân thiện vui gần lại
Chuốc chén say nồng bõ cách xăm.
Mây nước phiêu du đâu hệ lụy
Gió trăng thưởng lãm phải chi lầm?
Sân chơi cao thượng đa sinh sắc
Tương ứng đồng thanh mãi vọng âm!

                  22-5-2017


          Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét