Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

NHẬN BẠN –Thư Hoàng cùng thi hữu





NHẬN BẠN
Trước giờ ngồi đợi bạn vào thăm
Chủ động hôm nay kết nối nhằm...
Tìm những tâm hồn thơ phóng khoáng
Thân cùng thi hữu tánh xa xăm
Trên mây ta bước không lo kẹt
Dưới nước mình soi chả sợ lầm
Tình giữ nơi Phây không vụ lợi
Chỉ là câu chữ đến hồi âm.
                       19.05.2017
                      Thư Hoàng
   
HỌA:

NỐI ÒNG TAY LỚN
Có quý bạn bè mới ghé thăm
Vui chơi xướng họa lẽ nào nhằm..!
Trời cao thăm thẳm luôn trong sáng
Biển cả dịu dàng chẳng tối tăm
Tình nghĩa chân thành hoa vẫn nở
Chân thi thân mến mộng nào lầm
Nối vòng tay lớn, trao nhân ái
Trăng nước giao hòa mãi vọng âm.
                                     Đức Hạnh
                                    21.05.2017

TÌNH THẬT
Cảm nhận tâm đồng mới ghé thăm
Giao lưu xướng hoạ chỉ là nhằm...
Tình vun kết bạn không theo gió
Nghĩa gửi trao người chẳng lọt xăm
Chốn ảo lòng thành sao lại ngại?
Nơi phây dạ thật cớ chi lầm?
Đừng đem xảo trá bày châm chọc
Chớ để nghi ngờ tịt ngữ âm.
                  Lưu Xuân Cảnh
                        20.5.2017

BẠN..?!
Bạn hữu chân thành đến hỏi thăm
Hôm nay đã hẹn để ta nhằm ...
Tìm thêm đối tác bao người tốt !
GIẢM bới giao hòa mấy kẻ XĂM ***
Kết nối tình phây không hối hận !
Bắt tay nghĩa ảo chẳng sai lầm
Nhân văn - Thiện - Mĩ cùng trao đổi !
Tri kỷ bao ngày tích Phúc âm !***
                         Nguyễn Tiến
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét