Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

NGHE MƯA CẢM ĐỀ - Chùm thơ Huy Vụ và thi hữu

NGHE MƯA CẢM ĐỀ

Mưa đổ vũ vần xuống mái tôn.
Nước dâng lênh láng lạnh xe hồn.
Chim trời rủi vận dầm thân ướt.
Cá chép gặp thời vượt vũ môn.
Bến vắng thuyền ai ngừng lái ẩn.
Đường xa ly khách bước chân dồn.
Cùng trong bối cảnh hai chiều khác.
Chẳng biết đâu mà luận dại khôn.
                                  HV 24/05/17


   NHỔ RĂNG

Dẩu biết chia lìa chỉ đứng xem.
Xin thề rất khoát bỏ ăn kem.
Đường đời xa lắc chân run rẩy.
Nẻo thế mù khơi mắt nhập nhèm.
Xí quách hết rồi thôi quấy quả.
Xương gà còn đó hết tòm tem.
Cùng nhau sướng khổ bao năm tháng.
Một phút đau lòng ta mất em.
                                   HV 24.05.17


      GÁNH TUỒNG

Cục biểu diễn sao giống gánh tuồng.
Mấy lần quyết sách rất i uông.
Loay quay hệt tựa vài tay cuống…
Luẩn quẩn gần như mấy gã cuồng.
Có phải bằng mua tham bỏ uổng.
Hay vì ghế tậu cố không buông.
Đức tài không quá đùm rau muống.
Xấu hổ người khôn phải ngắm truồng.
                                      HV 23/05/17


  ĐÔI ĐIỀU VỀ CHÙA

Xứ ta nay thấy quá nhiều chùa.
Ác vẫn tung hoành thiện vẫn thua.
Có phải đức tin đang lệch lạc.
Lẽ nào đạo pháp cũng a dua?
Trả ơn nhà giáo thường chờ dịp.
Báo hiếu mẹ cha phải đợi mùa.
Biết nói gì đây non nước Việt
Thánh thần dường cũng bán hay mua.
                                HV 25/05/17


        THƠ THẨN

Tỉnh tỉnh say say lại ngủ khì
Thơ thơ thẩn thẩn mãi mà chi.
Đăng đăng viết viết đau lòng giấy.
Xóa xóa bôi bôi nẫu ruột chì.
Ngó ngó nghiêng nghiêng mờ cặp mắt.
Soi soi mói mói nhức làn mi.
Than than thở thở đêm rồi sáng.
Nhớ nhớ quên quên cũng chỉ vì…
                             HV 25/05/17


  NHẬN BẠN

      (bài xướng)
Trước giờ ngồi đợi bạn vào thăm
Chủ động hôm nay kết nối nhằm...
Tìm những tâm hồn thơ phóng khoáng
Thân cùng thi hữu tánh xa xăm
Trên mây ta bước không lo kẹt
Dười nước mình soi chả sợ lầm.
Tình gửi nơi phây không vụ lợi
Chỉ là câu chữ đến hồi âm.
                             Thư Hoàng




      BẢN PHÚC ÂM

         (Bài họa)
Do dự mấy lần sẽ tới thăm.
Giao lưu mặt khác cũng toan nhằm…
Ngại đôi môi thắm, tim dâng loạn.
E cặp má hường, mắt ngó xăm.
“Đồng khí tương cầu” muôn bận đúng.
“Đồng thanh tương ứng” mấy khi lầm.
Nhủ lòng  gặp gỡ rồi ta sẽ.
Nguyện hát cho nàng bản phúc âm.
                                  HV 25/05/17


    TA SAY

Ta say, ừ nhỉ chắc là say.
Cứ mỗi lần say lại đặt bày.
Rượu uống bông lơn cơn gió thoảng.
Thơ đề bỡn cợt ánh trăng lay.
Theo nghề canh cửi nên ham dệt.
Chọn nghiệp nông phu chỉ thích cày.
Tiền bạc tối ngày khô cháy túi.
Đời còn chưa bỏ biết là may.
                              HV 25.05.17



  THƠ NGỪA LÃO HOÁ

Cốt ngừa lão hoá viết chơi thôi.
Thơ phú nhân tâm ngán lắm rồi.
Dăm áng thi Đường theo gió thổi.
Vài câu lục bát gửi dòng trôi.
Lợi không màng tới vầng mây nổi.
Danh có mà chi mảnh giấy bồi.
Nghiên bút tẽn tò bao khắc vắng.
Nẻo về xa lắc bước đơn côi.
                              HV 25.05.17


   ÁO LỤA HÀ ĐÔNG*

Mơ về màu áo lụa Hà Đông
Thấy má em xưa vẫn ửng hồng.
Chốn ấy hỏi ai còn ngóng đợi.
Nơi này có kẻ vẫn chờ mong.
Trời Nam nắng cháy thương đầy dạ.
Đất Bắc mưa chan nhớ ngập lòng.
Ngoảnh lại xuân qua như nước chảy.
Lệ nhòa nhìn sáo bước sang sông.
                             HV 26/05/17
*Nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên – Thơ Nguyên sa



    MÂY TRẮNG TÌM NHAU

Mây trắng tìm nhau bay thướt tha.
Ta mơ tay hái búp sen ngà.
Đôi đường phiêu lãng khôn quay lại.
Một kiếp tang bồng mãi cách xa.
Xuân đã đi rồi mai trĩu quả.
Hạ còn đứng đó phượng xòe hoa/
Tiếng quyên thổn thức trong canh vắng.
Cô lữ bao đêm mắt lệ nhòa.
                            HV 27/05/17


     TIẾN & LUI     
          (Bvđâ)

Cuối tuần xin chúc cả nhà vui.
Buông thả dường như bớt ngậm ngùi.
Chấp nhận văn chương đành rỗng túi.
Đeo đòi thơ phú mặc hên xui
Gặp người quyền thế đừng luồn cúi.
Thấy kẻ cô thân chớ úi xùi .
Cho dẫu băng rừng hay vượt núi.
Gặp đường thì tiến hết thời lui.

                                 HV 26.05.17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét