Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

MÀU KỶ NIỆM - Minh Thúy cùng Huy Vụ

MÀU KỶ NIỆM
        
        (Bài xướng)

Nhìn màu Phượng luyến thương
Nhớ một thuở sân trường
Lối cũ đầy mơ mộng
Ngõ xưa lắm vấn vương
Hoa rơi chen cỏ dại
Cánh vãi ngập loang đường
Kỷ niệm say niềm nhớ
Nay xa cách biệt phương
                             Minh Thuý / USA

NUỐI XƯA
            
       (Bài họa)
Sắc đỏ ngậm ngùi thương.
Phượng rơi gợi nhớ trường
Sau thềm muôn cánh dã.
Trước cửa tóc nào vương?
Mắt chợt dâng nhòa lệ
Lòng nghe nhớ ngập đường.
Ai về thăm chốn ấy.
Bạn cũ chín mười phương.
                      Huy Vụ 22/05/17


LÁ DIÊU BÔNG

Cũng tại Hoàng Cầm khéo đặt tên.
Diêu bông thử thách chí gan bền.
Câu thề trọn kiếp hằng ghi nhớ.
Lời ước một đời chẳng dám quên.
Kiếm lá trăm phương cùng khắp hướng.
Tìm em vạn nẻo với muôn miền.
Tuổi đời năm tháng chồng lên mãi.
Cưới được e nàng đã bách niên.
                            HV 19.05.17


      TỐT LỤT

Viết lắm chỉ e bạn lại ngờ.
Mình nào dám vẽ mộng vào thơ.
Giao long vận khứ sinh hèn mọn.
Ếch nhái thời lai hóa lỡm lờ.
Chính khí một đời thôi bỏ phí
Anh hào nửa kiếp cũng đành ngơ.
Không còn xí quách xin đừng cố.
Tốt lụt làm sao đảo thế cờ.
                        HV  20/05/17


        TỰ BẠCH

Bạn hữu bảo mình viết lắm thơ.
Giấy xin bút mượn mạng coi nhờ…
Thót tim vợ quát: Ông thừa chữ.
Buốt ruột con trề: Bố thấp cơ!
Khoái nổ thành ra chân gối mỏi
Ham chơi đến nỗi tóc râu phờ.
Tam khoanh tứ đốm đều sành sỏi.
Mỗi việc kiếm tiền rõ ngáo ngơ.

                            HV 20/05/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét