Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

HƯƠNG ĐỜI - Nguyễn Huy Khôi họa CHÉN RƯỢU ĐỜI của Phương Hà




HƯƠNG ĐỜI

 Họa bài "Chén rượu đời"
 của Phương Hà

Thơ ai?... giọt ... giọt ... lắng vào tôi
Men ngọc từ từ ... ấm dạ vui!
KHÓC ĐẤY!... hỷ hoan ... mừng quá, ... KHÓC!
CƯỜI Ư?... sầu hận... tận đau, ... CƯỜI?
Chua cay, ... lệ ứa đằm mi mắt,
Mặn ngọt, ... men trào sếnh nụ môi!
Dốc cạn bầu, ... say! ... quên tối sớm
GIỌT YÊU san sẻ ngát HƯƠNG ĐỜI!

                     Nguyễn Huy Khôi



Bài xướng


          CHÉN RƯỢU ĐỜI

Đêm lạnh, rượu nồng, tôi với tôi
Nhấp từng giọt một những buồn vui
Giọt mừng hội ngộ, rưng rưng khóc
Giọt hận tình phai, ngất ngưởng cười
Giọt đăng, giọt cay tràn khóe mắt
Giọt thương, giọt nhớ lịm bờ môi
Trăng tàn, chén cạn, bình trơ đáy
Đâu giọt yêu thương ở cuối đời?



                   Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét