Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

HI VỌNG – Đức Hạnh cùng thi hữu



           Thi hữu Đức Hạnh

HI VỌNG
Quang cảnh quê mình nhớ thuở nao
Dòng Sông Trà Khúc* lệ tuôn trào
Người đi nhốn nháo tìm thân thích
Kẻ ở bôn ba ẩn chiến hào
Đạn nổ bom gầm đau đất Mẹ
Thây tan người khóc thấu trăng sao
Biển tình Dân chủ luôn khao khát
Hi vọng Tự do mãi ngọt ngào…
Đức Hạnh
20.04. 2017

* Sông Trà, cầu Trà khúc (Km1055+464) thuộc tỉnh Quảng Ngãi

HỌA:

CHIẾN DỊCH ĐƯỢC KẾT THÚC
Ngồi buồn nhớ lại cái thời nao
Thấy cảnh loạn ly bỗng cuốn trào
Lạc lõng thân ai, tàn tiếng nói !
Bơ phờ mộng ấy, hết hô hào
Thời gian vẫn cứ theo dòng chảy
Năm tháng miệt mài buột tiếng "sao" !
Đã những ngày dài buôn nỗi khát...
Cho hằng nhức nhối mộng ươn ngào...
Tuan Nguyen
20.04.2017

ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH
Từ ngày biệt xứ dạ nôn nao
Núi Ấn Trà Giang xót lệ trào
Đất mẹ bao năm cày đạn pháo
Quê cha những tháng xẻ thông hào
Nhà tan cửa nát ai bày bảo,
Kẻ chết người tàn hỏi tại sao?
Ước vọng hòa bình thôi ảo não
Muôn dân hạnh phúc hưởng thơm ngào.
Lưu Xuân Cảnh
20.04.2017

NHỚ ƠN LIỆT SỸ
Nhớ về kỷ niệm một thời nao
Đạn nổ bom rơi máu đổ trào
Đất mẹ gồng mình xông cuộc chiến
Lòng dân căng sức xẻ thông hào
Tiến quân rầm rập xanh màu lính
Thắng trận rùng rùng đỏ ánh sao
Thống nhất non sông vui xiết kể
Công ơn liệt sỹ toả thơm ngào.
Tau Dotrong
Bắc giang, 21.4.2017

KHÁT VỌNG
Mơ về đất Mẹ sẽ ngày nao...
Biển lặng trời yên sóng êm trào
Kẻ dạt ngàn phương hồi cố quận
Người xa vạn hướng bỏ biên hào
Thôn làng hớn hở say vầng nguyệt
Xóm bản tưng bừng ngắm vạn sao
Tổ Quốc thanh bình vươn khát vọng..
Đồng quê lúa trổ đượm hương ngào
Cư Nguyễn
23.04.2017

TÌNH QUÊ
Ta về thăm mẹ buổi chiều nao
Mấy mảnh vườn hoang nước cuộn trào
Lũ lụt quê nghèo không bóng nguyệt
Mưa dầm xóm nhỏ vắng hồn sao
Bờ nam vỡ ngõ thành sông cuộn
Bến bắc tràn đê chảy dọc hào
Khốn khổ manh đời bên mái rạ
Ta ngồi chỉ biết lạy trời cao ./.
Thiên Hà - LCT
25.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét