Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

CHUYÊN SAN THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT SỐ 7. 2017 (CHI HỘI BÌNH ĐỊNH) (Biên tập Võ Tấn Hùng)




CHÈ XANH
Năm nọ ra thăm bạn Mỹ Thành,
Mang về quà quý gốc chè xanh.
Thu sang mơn mởn thân đầy búp,
Xuân đến tốt tươi lá kín cành.
Ấm rót bọt dâng ngây vị chát,
Bát tràn  nước sánh ngát mùi thanh.
Ngày hè bè bạn thường lui tới,
Khoái thứ trà tươi uống ngọt lành!
                   VÕ TẤN HÙNG

         HƯƠNG ĐỒNG NỘI
Đã ngán siêu sao chốn thị thành,
Thì về thôn dã ngóng trời xanh.
Kìa nhành trinh nữ đằm hương sắc,
Nọ nụ tầm xuân thắm mộng lành.
Tình lặng lục bình trang tuyệt diễm,
Duyên thầm hoa súng nét đoan thanh.
Hoa đồng cỏ nội tràn thi hứng,
Ngan ngát mênh mang gió trổi nhành.
                     HÀN THU THẢO

           CUỘC ĐỜI
Ta  mới hôm nào đứa trẻ thơ
Mà nay già đến đỗi không ngờ.
Răng long, má cóp da đen sạm,
Chân yếu lưng, còng tóc bạc phơ.
Sự nghiệp qua rồi như giấc mộng,
Công danh còn lại chỉ cơn mơ.
Cái nghèo, cái khổ sâu con mắt,
Đứng trước cuộc đời vẫn tỉnh bơ.
                         HỒNG NAM

     DUYÊN PHẬN BẼ BÀNG
Từng đêm thổn thức với mây ngàn,
Lòng xót xa đau lệ ngấn tràn.
Nhớ mộng anh trao thời áo trắng,
Thương tình em tặng lúc xuân sang.
Trường đời cay đắng cùng san sẻ,
Cuộc sống nhọc nhằn chẳng thở than.
Tưởng mãi bên nhau tròn hạnh phúc,
Ngờ đâu duyên phận rẽ đường ngang.
                                        BẢY TÚ

     NỖI NIỀM  XỨ QUẢNG
Xứ Quảng xa rồi sao ngẩn ngơ,
Nhớ ai mặt mũi cứ bơ phờ?
Sông Trà nước chảy mòn trơ đá,
Núi Ấn mây giăng phủ lối mờ.
Tím ngắt hoàng hôn lòng vẫn đợi,
Xanh xao nắng sớm dạ còn chờ?
Lời thề chắc đã bay theo gió,
Tiếng hẹn thôi đành vùi chốn thơ!
                     ĐỖ THANH LIÊM

        NÚI BÀ PHÙ CÁT
Cảnh đẹp Núi Bà thấy muốn leo,
Ngắm xem thác đổ lượn quanh đèo.
Suối ngầm, gò nổi rừng xanh lá,
Đá dựng, đường cong đất phún rêu.
Sừng sững đồi non lồng mây chớp,
Sè sè lũng thấp rộn chim reo.
Đất trời ban tặng trên quê Cát,
Khơi gợi lòng yêu mãi muốn trèo.
                         QUANG LÂN

           NHỚ BÌNH ĐỊNH
Từ hôm đàn bặt khúc ca ngân
Trời cũng buồn mây cứ chuyển vần.
Lá úa âm thầm rơi trước cửa
Hoa vàng thưa thớt rụng ngoài sân
Thơ tình nắn nót không ai đọc,
Rượu quý nồng nàn thiếu bạn thân.
Biết có ai về qua Xứ Nẫu,
Cho ta gửi hết những ân cần!
             SONG THANH

          LÁ THỨC
           (Hoạ thơ Vạn Lộc)
Tần ngần khách lạ toả mùi hương,
Xao xuyến con tim thật lạ thường
Cánh hạc năm xưa hoài luyến nhớ
Cành mai năm cũ mãi hằng thương.
Mằn mò nét bút khơi tình thắm,
Dọ dẫm bờ môi chạm má hường.
Vẫn nhớ năm nào trên bãi vắng,
Mân mê lá thức bạn xa phương.
                        HOÀNG ÁNH
           Bình Định 25.05.2017
CHI HỘ THƠ ĐƯỜNG LUẬT BÌNH ĐỊNH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét